"Huế mộng, Huế mơ, lơ ngơ Huế bợ cúp" - slogan đáng yêu nhưng cũng đầy quyết tâm của ĐH Huế đã "linh nghiệm" ngay trận đầu ra quân. Sau hơn 80 phút thi đấu căng thẳng, ĐH Huế đã có chiến thắng ngọt ngào 1-0 trước Trường ĐH Quy Nhơn.
Ở phút thứ 6 của trận đấu, cầu thủ mang áo số 8 Trần Quang Huy đã ghi bàn mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trong ngày khởi tranh VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần III-2025 cúp THACO.
Cựu vương thắng lợi ngày ra quân: 'Biết đâu lịch sử Chelsea sẽ lặp lại'
Trên sân, ban huấn luyện có nhiều thời điểm phải căng mình chỉ đạo. Theo ông Dương Văn Dũng (thành viên ban huấn luyện), ĐH Huế chưa nhuần nhuyễn trong việc triển khai thế trận.
Kết thúc trận đấu, ĐH Huế giành 3 điểm trọn vẹn ngày ra quân, khi thắng kịch tính tân binh Trường ĐH Quy Nhơn với tỷ số 1-0. Chiến thắng này là vừa đủ vì theo ông Dương Văn Dũng, Chelsea từng vô địch cũng nhờ cách biệt đúng 1 bàn thắng mỗi trận đấu. Và ông mong đợi, điều tương tự sẽ xảy ra với ĐH Huế.
Các cầu thủ ĐH Huế thắng 1-0 trước tân binh là ĐH Quy Nhơn
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cầu thủ Trần Quang Huy (thứ 3 từ phải qua) ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 6
ẢNH: NHẬT THỊNH
Bình luận (0)