(TNO) Trong liveshow Thương hoài ngàn năm 2 diễn ra tối 13.12 tại TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng gây choáng khi đưa chiếc xe Roll Royce mạ vàng vào thẳng khu vực diễn ra chương trình. Hầu hết khán giả đều đứng dậy và hồi hộp theo màn trình diễn này.
|
Theo tiết lộ trước đó, Mr Đàm phải chi 10.000 USD cho phí vận chuyển và bảo hiểm để vận chuyển chiếc xe từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chiếc Roll Royce này có các bộ phận như tay cầm, khung xe... được mạ vàng, trị giá hơn 40 tỉ đồng và chưa từng được mang ra chạy, chưa có bảng số.
Ngay trong phần 3 của liveshow với chủ đề Tình yêu-Cô đơn-Chia tay, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cả khán phòng xôn xao khi đưa chiếc xe này từ cánh gà vào khu vực biểu diễn. Anh bước ra lịch lãm như một quý ông, tay ôm chú cún và thể hiện ca khúc... Kiếp nghèo.
|
Có thể nói, về khoản tạo "chiêu trò", khiến khán giả đứng ngồi không yên, Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ cạn ý tưởng. Không riêng việc mang siêu xe lên sân khấu, ngay từ khi bắt đầu chương trình, anh đã khiến khán giả phải trầm trồ với sân khấu dài hơn 55 m, được dàn dựng như một con phố với nhà cửa, cây cối biến đổi liên tục bằng công nghệ 3D mapping để phù hợp với từng ca khúc, từng mảng nhạc.
Lộng lẫy, hào nhoáng, công phu và nhiều chi tiết - tất cả dường như đã trở thành dấu ấn riêng của bộ đôi Đàm Vĩnh Hưng - đạo diễn Trần Vi Mỹ trong các liveshow. Chỉ cần nhìn cách bày trí, cách chuyển cảnh linh hoạt và chính xác đến từng chi tiết nhỏ trên sân khấu, có thể nhìn thấy sự tỉ mỉ và đòi hỏi cao của chủ nhân chương trình.
Xuất hiện trên sân khấu hoành tráng ấy, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chứng tỏ vị thế của một ca sĩ dày dạn kinh nghiệm với lối hát rất riêng và phong độ ổn định từ đầu đến cuối. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, anh đã thể hiện gần 30 ca khúc, trong đó, bolero chiếm khoảng 60%.
Liveshow được chia thành 6 chương theo các mảng màu khác nhau như: Nhạc học đường, Nhạc lính; Tình yêu-Cô đơn-Chia tay, Nhạc ngoại, Nhạc Twist và Nhạc Lounge. Các khách mời Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Quách Ngọc Ngoan, Giang Hồng Ngọc... cũng góp thêm những màu sắc, làm đa dạng hơn cho chương trình.
Có thể nhận thấy, ngay trong việc lựa chọn khách mời, Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến người ta phải vắt óc suy nghĩ vì sao lại là chàng diễn viên Quách Ngọc Ngoan, vì sao lại mời Phạm Thu Hà - một ca sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc cổ điển, vì sao lại để cho Hồ Ngọc Hà hát nhạc xưa... Và tất cả đều được trả lời thỏa đáng trong liveshow.
Có thể nói, Thương hoài ngàn năm 2 chỉn chu và gần như không có bất kỳ một sơ suất nào đáng chê trách. Với một liveshow thỏa mãn cả phần nhìn và phần nghe như thế, người yêu mến Đàm Vĩnh Hưng chắc hẳn đã có một đêm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn. Cũng như giọng hát đặc trưng với cách gằn giọng và nhấn nhá không lẫn vào đâu được của Đàm Vĩnh Hưng, những ai đã yêu thì sẽ yêu đến "nghiện", còn đã không thích thì khó mà "thấm" vào tim...
đảm nhiệm vai trò dẫn chuyện ![]() ![]() |
Liveshow Thương Hoài Ngàn Năm 2 sẽ còn tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào ngày 31.12 tại JW Marriott Hotel với chủ để Dạ tiệc chào năm mới 2015 - Thương Hoài Ngàn Năm 2 với sự góp mặt của các khách mời: Bảo Yến, Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, Phạm Thu Hà, Giang Hồng Ngọc, Quách Ngọc Ngoan.
|
Bình luận (0)