(iHay) Gần 20 năm đi hát , đây là lần đầu tiên Đan Trường được ra huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi biểu diễn.
>> Đan Trường háo hức trong lần đầu làm giám khảo
>> Đan Trường biểu diễn đến 2 giờ sáng vì sự cố chập điện
 "Khán giả đã đội mưa đến xem mình thì hà hớ gì không đội mưa đứng hát", Đan Trường chia sẻ
|
Khi nhận được lời mời hát phục vụ khán giả ở huyện đảo xa xôi, Đan Trường rất lo lắng vì không biết bà con có biết đến mình hay không. Sát đến ngày diễn, ban tổ chức thông báo cho biết sẽ tổ chức ba đêm liên tục và các ca sĩ luân phiên biểu diễn. Trong đêm đầu tiên trời mưa nhẹ, khán giả không đông càng làm Đan Trường thêm lo lắng. Tuy nhiên, Đan Trường vẫn rất háo hức với chuyến đi phục vụ này trên hòn đảo mà người dân chủ yếu sống nhờ vào đánh bắt hải sản và trồng tỏi.
Bước lên sân khấu biểu diễn, nhìn người người lấp đầy cả sân Nhà văn hóa huyện đảo Lý Sơn, Đan Trường cảm thấy hạnh phúc dâng tràn vì tình cảm của khán giả dành cho mình. Và niềm hạnh phúc càng dâng cao khi cơn mưa chợt ập đến nhưng hầu hết khán giả vẫn đứng xem và Đan Trường không ngại biểu diễn trong mưa.
Tạm biệt Lý Sơn, Đan Trường gửi lời cảm ơn khán giả nơi đây cũng như vũ đoàn Lido đã cùng mình thực hiện trọn vẹn 30 phút biểu diễn dưới mưa. Nam ca sĩ mong mỏi một ngày gần nhất trong tương lai sẽ có cơ hội được về lại nơi đây để một lần nữa nhận được sự yêu thương của khán giả Lý Sơn.
 Khán giả kéo đến rất đông khi nghe Đan Trường đến biểu diễn
|
 Họ vui mừng trước sự xuất hiện lần đầu tiên của nam ca sĩ Anh Ba Khía
|
|
 Nam ca sĩ nhiệt tình biểu diễn dưới mưa trước khi ban tổ chức mang dù ra che cho mình
|
Bình luận (0)