Đang buồn vì mất dây chuyền vàng, cô gái trẻ nhận tin bất ngờ

17/03/2025 18:17 GMT+7

Cô gái trẻ bị mất dây chuyền vàng trên đường Đống Đa (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) sau 7 ngày bất ngờ được thông báo đến công an nhận lại tài sản.

Ngày 17.3, Công an P.Thạch Thang (Q.Hải Châu) mời chị Trần Thị Nhàn (23 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) đến trụ sở để bàn giao sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Trước đó, ngày 11.3, chị Nhàn mất sợi dây chuyền vàng, nghi vấn đánh rơi trên đường Đống Đa (P.Thạch Thang) nên đã đến công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

 - Ảnh 1.

Chị Nhàn nhận lại dây chuyền

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau 7 ngày xác minh, đến hôm nay 17.3, Tổ phòng chống tội phạm đã tìm được sợi dây chuyền vàng của chị Nhàn.

Theo chia sẻ của chị, bị mất sợi dây chuyền vàng trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng phi mã, lập đỉnh nên rất xót của.

Khi phát hiện mất tài sản, chị được người thân hướng dẫn trình báo công an, nhưng trong thâm tâm không có nhiều hy vọng tìm lại được, và thật bất ngờ sau 1 tuần chị nhận được tin vui.

Chị Nhàn đã viết thư cảm ơn, bày tỏ xúc động trước việc làm trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng công an.

 - Ảnh 2.

Bà Hòa gửi thư cảm ơn

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, Công an P.Thạch Thang cũng đã làm thủ tục, bàn giao túi xách có điện thoại iPhone 15 Pro Max trị giá 20 triệu đồng cho bà Mai Thị Khánh Hòa (56 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Thạch Thang).

Túi xách này do bà Bùi Thị Phước Thảo (ngụ tổ 45, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhặt được khi đi làm ngang qua đường Nguyễn Thị Minh Khai.

 - Ảnh 3.

Đại úy Chiến trả tài sản cho sinh viên

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bà Thảo đã mang túi xách đến Công an P.Thạch Thang nhờ hỗ trợ tìm khổ chủ. Nhận được điện thoại, bà Hòa bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Thảo và Công an P.Thạch Thang.

Ngoài ra, trưa 15.3, đại úy Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Trinh sát (Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Biên phòng TP.Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví da màu nâu tại khu vực công viên Cá Voi (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà).

 - Ảnh 4.

Công an P.Thanh Khê Đông bàn giao tài sản cho sinh viên

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đại úy Chiến đã báo đơn vị, xác minh và mời sinh viên Nguyễn Đình Văn (ngụ K82 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để nhận lại ví có giấy tờ quan trọng và tiền mặt.

Tại P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), tối 3.3, nữ sinh viên Bích Trâm (Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng) đánh rơi điện thoại đã được một người dân nhặt được.

Người này lập tức mang đến Công an P.Thanh Khê Đông để nhờ xác minh và liên hệ nữ sinh viên Bích Trâm để bàn giao nguyên trạng. Nhận lại chiếc điện thoại tưởng như đã mất, Bích Trâm xúc động cảm ơn tấm lòng của người nhặt được và tinh thần trách nhiệm của cán bộ công an phường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.