Một người đàn ông cuối cùng đã đi lại được sau 43 năm ngồi xe lăn chỉ vì bị chẩn đoán sai bệnh khi ông còn là một cậu thiếu niên.
Hãng tin AFP ngày 26.9 cho biết lúc 13 tuổi, Rufino Borrego được một bệnh viện ở thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha) chẩn đoán bị bệnh loạn dưỡng cơ (muscular dystrophy), khiến cơ yếu dần và teo lại theo thời gian.
Cho rằng bệnh viện sai sót khi chẩn đoán vợ mình viêm ruột thừa nhưng sau mổ lại giải thích bị xuất huyết nang buồng trứng, anh Lành liền khiếu nại đòi bệnh viện bồi thường, chịu trách nhiệm.
Các bác sĩ nói, bệnh này không thể chữa trị được nên Borrego phải ngồi xe lăn trong suốtr 43 năm mãi cho đến năm 2010, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhận thấy rằng thực tế, ông Borrego chỉ bị bệnh nhược cơ (myasthenia gravis).
Bệnh này có thể điều trị được bằng phương thuốc điều trị hen suyễn. Sau một năm điều trị, Borrego có thể đi lại được và đã có thể đi bộ ra quán cà phê gần nhà ở thành phố Alandroal.
Hiện nay, Borrego, đã 61 tuổi, gần như đã đi lại được bình thường và chỉ cần hai đợt vật lý trị liệu mỗi năm.
“Chúng tôi nghĩ đây là một điều kỳ diệu”, Manuel Melao, chủ quán cà phê mà ông Borrego thường ghé đến, nói.
Borrego cho biết ông không hề oán hận bệnh viện đã chẩn đoán sai. Ông ghi nhận bệnh nhược cơ gần như chưa được giới y học biết đến vào thập niên 1960. Ông nói: “Giờ đây, Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống”.
Bình luận (0)