Diễn viên hài Tony Knight qua đời ở tuổi 54 do... cành cây rơi trúng!

06/07/2024 14:07 GMT+7

Diễn viên hài người Anh Tony Knight (còn được gọi là Dog Listener) đã qua đời sau tai nạn bất ngờ tại một lễ hội ở Pháp.

Tony Knight (54 tuổi) bị cành cây lớn rơi trúng và tử vong tại lễ hội Rock & Cars ở Lavaur, miền nam nước Pháp hồi cuối tháng 6. Một thành viên gia đình đã xác nhận thông tin này với Fox News.

Diễn viên hài Tony Knight qua đời ở tuổi 54 do... cành cây rơi trúng!- Ảnh 1.

Tony Knight qua đời do một tai nạn hy hữu

USA MAGAZINE

Theo hãng tin Pháp Le Tarn Libre, hai cành cây lớn trong khuôn viên lễ hội đã rơi xuống, khiến Tony Knight tử vong và 4 người khác bị thương.

"Tony khỏe mạnh, vui vẻ và có mọi thứ thuận lợi cho sự nghiệp. Anh ấy lôi cuốn, hài hước, nồng nhiệt và được gia đình, bạn bè trên khắp thế giới yêu mến. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết anh qua đời trong một tai nạn bất ngờ - một tai nạn mà tất cả chúng tôi vẫn đang cố gắng hiểu", Joanne Allen, chị gái của Hayley Wright (bạn đời Tony Knight), viết trên trang GoFundMe.

Ngoài công việc là một diễn viên hài, Knight đã biến niềm đam mê của mình thành nghề thứ hai: huấn luyện viên chó. Allen viết: "Anh đã giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới bằng các lớp học của mình, cả trực tiếp, trực tuyến, trên radio và truyền hình, sách điện tử.... Tony được mọi người rất kính trọng và ngưỡng mộ. Phương pháp của anh rất hiệu quả và luôn thích giúp đỡ mọi người chăm sóc chó của họ".

Diễn viên hài Tony Knight qua đời ở tuổi 54 do... cành cây rơi trúng!- Ảnh 2.

Tony Knight còn có khả năng huấn luyện chó

US MAGAZINE

Knight đã biểu diễn chương trình hài kịch Mad Dogs and an Englishman tại nhiều địa điểm ở Úc và nước ngoài. Anh sắp tổ chức một loạt chương trình trên khắp Vương quốc Anh, theo Allen.

Người bạn đời Hayley viết một bài tưởng nhớ Tony Knight vài ngày sau khi anh qua đời trên Instagram: "… Anh ấy là một người đàn ông tài năng phi thường, có rất nhiều khả năng. Thực sự không có gì anh ấy không thể làm được. Tony là một người bạn tuyệt vời của rất nhiều người, một người cha tuyệt vời… nhưng trên hết, anh ấy là thế giới của tôi và mọi thứ sẽ không bao giờ như vậy nếu không có anh. Tony có thể kết thúc mọi thứ bằng một câu chuyện cười vì anh luôn nhìn thấy mặt tích cực. Tôi thực sự đau lòng và sốc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.