Chủ nhân của tiệc cưới đó là chú rể Lê Hồng Phước (30 tuổi) và cô dâu Hồ Trần Anh Thư (28 tuổi), ở tỉnh Bình Định. Thay vì chỉ trang trí đám cưới bằng hoa như thông thường thì cặp đôi này đã có phần sáng tạo hơn.
Những mâm tráp cưới và một góc không gian được trang trí bằng rau, củ, quả vô cùng dễ thương
ẢNH: NVCC
Phước cho biết: “Không gian tiệc cưới, xe rước dâu, các mâm tráp và hoa cầm tay của cô dâu đều được trang trí bằng các loại rau, củ, quả như: bắp, cà rốt, dưa leo, củ cải, ớt chuông, cà chua bi, cà tím, chanh, tắc, dưa hấu, đậu cove, súp lơ... Cùng với các loại đặc sản của quê hương mình, như: Bánh ít lá gai, nem chợ huyện, tré, rượu Bàu Đá, bánh in, bánh hồng…”.
Lối đi vào nhà còn được trang trí bởi những chiếc vỉ phơi bánh tráng vô cùng gần gũi, mộc mạc
ẢNH: NVCC
Cổng cưới được trang trí bằng rau, củ, quả, nem, tré...
ẢNH: NVCC
Nói về lý do chọn trang trí tiệc cưới chủ yếu bằng rau, củ, quả và các món đặc sản của quê hương, Phước chia sẻ: “Mình làm việc trong lĩnh vực du lịch quảng bá về hình ảnh, văn hóa, cảnh đẹp và con người của quê hương xứ nẫu. Cho nên cũng muốn làm điều gì đó đặc biệt và gắn với nét đẹp của quê hương trong ngày trọng đại”.
Vì vậy, vợ chồng của Phước đã phối hợp với bên trang trí tiệc cưới và đơn vị làm tráp cưới để bắt tay thực hiện. Phước cho biết đã sử dụng khoảng 200 kg rau, củ, quả để trang trí ở lối đi vào nhà, bàn lễ gia tiên, cổng cưới, xe rước dâu, bó hoa cô dâu và mâm quả cưới. “Chi phí mua rau, củ, quả là khoảng 15 triệu đồng và mọi người làm trong vòng 20 tiếng đồng hồ để hoàn thiện tất cả mọi thứ”, Phước nói.
Vừa độc đáo lại không sợ lãng phí
Chàng trai Bình Định chia sẻ rằng hai họ cùng những khách mời khi đến dự đám cưới đã rất thích và trầm trồ trước ý tưởng sáng tạo của cặp đôi. “Ai bước vào cũng rất phấn khích, mọi người cũng có chút hoài niệm với những món bánh mà lâu rồi chưa được thấy”, Phước nói.
Sau tiệc, một phần rau củ được gia đình phân phát cho bạn bè, khách mời; một phần còn lại chế biến các món ăn cho gia đình.
“Với mình, việc trang trí đám cưới bằng đặc sản Bình Định và rau, củ, quả sẽ đặc biệt và ý nghĩa hơn nhiều vì nó gắn liền với quê hương xứ sở, niềm tự hào với các món ăn đặc sản địa phương mà đến bây giờ không còn nhiều người nhớ đến. Ngoài ra, đó là cảm giác bình dị mộc mạc thôn quê từ màu xanh của rau, củ, quả. Đặc biệt hơn nữa là sau khi tổ chức lễ cưới xong có thể tận dụng để làm những món ăn ngon mà không bị bỏ phí”, Phước cho hay.
Một số loại bánh đặc sản của xứ nẫu trong tiệc cưới của Phước và Thư
ẢNH: NVCC
Còn cô dâu Anh Thư thì không khỏi xúc động, cô bày tỏ: “Thật sự mình rất hạnh phúc và vô cùng xúc động trước tình yêu thương, sự chuẩn bị chu đáo của gia đình chồng. Mọi người đã trang hoàng lễ cưới rất xinh đẹp để đón mình về nhà chồng. Cảm xúc này quả thật rất khó để diễn tả nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, mình vỡ òa vì hạnh phúc”.
Phước và Thư về chung một nhà sau hơn một năm quen nhau
ẢNH: NVCC
Phước và Thư từng gặp nhau trong một dự án truyền thông và sau đó họ tìm được nhiều điểm chung về lối sống, công việc và về sở thích nên sau hơn 1 năm quen nhau cả 2 quyết định tổ chức đám cưới. Sắp tới, cả 2 sẽ tiếp tục công việc của mình và mong muốn sẽ góp phần đưa hình ảnh của quê hương Bình Định được nhiều người biết đến hơn nữa.
Bình luận (0)