31 tuổi, bạn đã làm được gì cho cha mẹ?
Anh Dũng, 31 tuổi, đang làm việc tại TP.HCM. Còn mẹ anh 73 tuổi, sống ở Bình Thuận. Cũng như bao nhiêu người mẹ ở quê khác, mẹ anh cả đời tần tảo lo cho 6 người con, tới khi dựng vợ gả chồng xong cho tất cả thì cũng gần hết đời người.
7 năm trước, lần đầu anh rủ mẹ đi du lịch nhưng bị từ chối, mẹ anh nói để tiền đó lo cho vợ con sau này. Rủ năm lần bảy lượt không được, biết mẹ xót tiền, anh phải “dùng chiêu” mua tour trước rồi mới nói với mẹ. Vậy là hai mẹ con có chuyến xuất ngoại đầu tiên đi Campuchia.
Anh kể: “Lần đầu đi mà, mẹ mình mặc bộ đồ nhìn là biết nhà quê luôn đó. Rồi thấy gì mẹ cũng trầm trồ, kêu ồ cái này ti vi có chiếu rồi nè, nhưng ở ngoài nhìn đẹp hơn. Gặp cái gì cũng so sánh với ở quê mình”.
![]() Chuyến xuất ngoại đầu tiên của anh Dũng và mẹ
|
![](https://thanhnien.mediacdn.vn/Uploaded/nhancnh/2018_12_20/1_NGET.jpg)
tin liên quan
2018, bạn làm được gì?: Mẹ 3 con bế thêm nhóc 6 tháng lăn lóc Sài GònGiọng khàn đi, anh nói mình mất hơn 3 năm để chấp nhận sự thật, anh đeo nhẫn như thế này vì muốn luôn nhớ đến người đã cùng mình đi một chặng đường ngắn nhưng đầy ắp kỷ niệm đẹp.
Sau đó, anh lại tiếp tục đưa mẹ đi Sa Pa, Sơn La, Hà Giang, Hạ Long, Ninh Bình, Tà Xùa và các nước khác như Nepal, Singapore, Brunei, Myanmar, Malaysia, Trung Quốc, Lào,…
“Cứ vậy nên càng ngày mẹ anh càng xì-tin hơn, biết tạo dáng khi chụp hình, biết mặc đầm, mang giày thể thao, biết tô son cho môi hồng hồng, biết thoa chút nước hoa cho thơm thơm, nhìn thấy cưng lắm”, anh hạnh phúc kể.
![]() Chuyến đi Singapore của hai mẹ con
|
Chuyến đi Trung Quốc mới đây thì mẹ anh hỏi: “Trung Quốc rộng vầy sao đi hết được nhỉ. Đến Tử Cấm Thành thì hỏi Ngụy Anh Lạc trong phim Diên Hi công lược đứng chỗ này nè đúng không….”.
![]() Mẹ chụp hình cho con, con chụp hình cho mẹ
|
Đặc biệt, đi tới đâu mẹ anh cũng uống 1 chai bia để so sánh với bia ở Sài Gòn xem có khác gì không. Vậy là hai mẹ con mỗi người 1 chai cụng ly cùng nhau.
Đừng ngại dành thời gian cho cha mẹ!
Sau mỗi chuyến đi, mẹ anh hỏi tổng cộng chuyến này hết bao nhiêu, anh thường nói giá hạ xuống để mẹ khỏi xót tiền. Ví dụ đi hết 30 triệu thì anh nói 10 triệu. Anh nói biết là nói xạo không tốt nhưng trong chuyện này thì nói xạo dễ thương nên anh xạo hoài.
![]() Anh Dũng dành tất cả ngày phép trong năm để đi du lịch cùng mẹ
|
“Mình không nói những lời ngọt ngào với mẹ nhưng hành động, việc làm cho mẹ thì mình làm được. Facebook mọi người check in đi chơi với bạn bè, vợ chồng còn mình đi với mẹ đúng là khác biệt. Mình nghĩ quỹ thời gian của người lớn tuổi không còn nhiều, còn thời gian dành cho bạn bè thì có nhiều nên cố gắng chơi với cha mẹ càng nhiều càng tốt”, anh trải lòng.
![]() Tới đâu anh cũng chụp hình cho mẹ để lưu lại
|
![]() Nơi xa nhất anh Dũng đã đưa mẹ đi cho đến nay là Nepal
|
![]() Sau khi có kinh nghiệm đi du lịch, mẹ anh đã biết mặc đầm, mang giày thể theo và tô chút son cho môi hồng
|
![]() Tới đâu hai mẹ con cũng chụp hình lưu niệm
|
![]() Anh đưa mẹ đi khám phá các tỉnh miền Bắc
|
|
![]() Cùng ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang
|
![]() Giơ tay lên check-in nào
|
![]() Khi leo đau chân quá thì hai mẹ con lại dừng nghỉ một lát...
|
![]() Tới đâu mẹ anh cũng uống thử 1 chai bia để so sánh với vị bia ở Sài Gòn
|
|
Bình luận (0)