Vì thời tiết khá oi bức nên đến khoảng 15 giờ người dân và du khách mới bắt đầu đổ ra biển. Nhiệt độ trung bình tại phố biển khoảng 32 độ C, trời nắng, biển xanh ngắt nên rất nhiều người, nhất là các em nhỏ tỏ ra thích thú.
Chị Nguyễn Vân Anh (ngụ phường Phước Long, TP.Nha Trang) cho biết chị và cả nhà đến buổi chiều mới ra biển vì gió biển buổi chiều mát rượi và cả nhà có thể ngồi chơi đến tận khuya.
“Biển đông người nhưng cũng rất trật tự, những người bán hàng rong cũng rất lịch sự, không có chèo kéo nên cả nhà tôi luôn chọn bãi biển để tổ chức ăn uống mỗi dịp lễ lộc”, chị Vân Anh chia sẻ.
![]() Nhiều em nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi biển dịp này
|
Trong khi đó, nhiều du khách đến từ những địa phương khác cũng tỏ ra bất ngờ vì số lượng người tắm rất đông nhưng biển vẫn trong xanh. Anh Ngô Minh Lâm (khách du lịch đến từ Bình Dương) hào hứng nói: “Đây là lần đầu tôi đến với Nha Trang, rất bất ngờ vì biển quá sạch, mình vừa ăn xong chưa kịp dọn là có mấy anh chị dọn vệ sinh đến dọn dẹp rồi. Tôi cũng rất ấn tượng với đội ngũ dẫn du khách qua đường ở đây. Nhất định tôi sẽ quay trở lại”.
Theo ghi nhận, càng về chiều lượng người đổ xuống biển càng đông hơn. Tuy nhiên, đường Trần Phú (con đường song song biển) vẫn không xảy ra tình trạng kẹt xe. Năm nay, Nha Trang vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, nhất là các tour đi khám phá các đảo còn hoang sơ như Bình Hưng, Điệp Sơn, tour 4 đảo thu hút đông đảo những người trẻ.
Một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận được:
![]() Mang cả võng ra biển cho em bé nằm
|
![]() Bãi biển càng về chiều càng đông người
|
![]() Nhiều nhóm gia đình thuê bạt ngồi ngay trên biển để vừa tắm vừa ăn uống
|
![]() Những món ăn ngay trên bờ biển cũng được nhiều người lựa chọn
|
![]() Ai cũng hào hứng và thích thú vì biển xanh ngắt
|
![]() Dù còn nắng nhưng nhiều người cũng không ngại xuống biển
|
![]() Dù rất đông du khách nhưng bãi biển vẫn sạch sẽ
|
Bình luận (0)