![](https://thanhnien.mediacdn.vn/Uploaded/ngocthanh/2017_11_21/1-nui-vui-lang_HGDF.png)
tin liên quan
Nơm nớp lo núi vùi làng Người dân ở đây đang sống trong nơm nớp nỗi lo bị vùi làng khi đơn vị làm đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thi công để đất đá sạt lở.
![]() Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào ngày 6.11.2017, khiến 4 ngôi nhà ở nóc ông Tuân (xã Trà Vân, H.Nam Trà My, Quảng Nam) bị đất đá vùi lấp làm 5 người tử vong. Ngoài ra còn có hơn 140 ngôi nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở bất ngờ. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã khẩn trương vận động, di dời các hộ dân đến nơi ở mới.
|
![]() Cuộc di dân “thần tốc” đã gieo hy vọng vào người dân về một cuộc sống mới, ổn định hơn sau những tháng ngày sống trong cảnh bất an với sạt lở. Khu vực được chọn để lập làng mới là nóc Khe Chữ với diện tích 36 ha, trong đó 5 ha đất ở còn lại là đất sản xuất, khu vực này cách nóc ông Tuân khoảng 5 km.
|
![]() |
![]() Các chiến sĩ khuân vác gỗ từ nơi ở cũ đến nơi ở mới
|
![]() |
![]() Đưa tôn trên xe chuyên dụng xuống.
|
![]() San lấp nền nhà giúp dân
|
![]() |
![]() Băng rừng, lội suối khuân vác tôn đến lập nhà giúp dân
|
![]() Thượng tá Trần Minh Hương, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, cho biết hơn 100 cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã được huy động cùng phối hợp với các lực lượng khác bám sát hiện trường giúp dân dựng lại nhà mới để sớm ổn định cuộc sống.
|
![]() |
![]() “Do khu vực Khe Chữ nằm trong khu vực rừng núi, có nhiều điểm sạt lở, hết sức phức tạp; thời tiết bất lợi khi liên tục mưa lớn nên công tác vận chuyển vật liệu để dựng nhà cho người dân còn gặp khá nhiều khó khăn”, thượng tá Hương nói.
|
![]() |
![]() Sự vất vả hiện rõ trên khuôn mặt các chiến sĩ
|
![]() Ngôi nhà mới đầu tiên được lập lên tại làng mới Khe Chữ
|
![]() Các chiến sĩ giúp dân đưa gỗ ở nhà cũ đến chỗ mới để lập nhà
|
![]() Không có điện, quá trình lập tôn đều bằng thủ công
|
![](https://thanhnien.mediacdn.vn/Uploaded/cuongnv/2017_11_16/img_6982_IJON.jpg)
tin liên quan
Sạt lở núi kinh hoàng ở Nam Trà My ‘Chúng tôi còn nhà đâu nữa mà về’'Mọi tài sản dành dụm được bao nhiêu năm nay đều bị đất đá vùi lấp. Giờ chỉ biết tìm chỗ mới dựng lều, che tạm tấm bạt sống qua ngày thôi. Chúng tôi còn nhà đâu nữa mà về', anh Đảng buồn bã nói.
Bình luận (0)