![]() Xe xôi của anh Phong (22 tuổi) vẫn bán ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3) Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() |
![]() Anh Phong chia sẻ bình thường anh bán đến 23 giờ nhưng nay chỉ bán đến khoảng 18 giờ 30 là dọn hàng về vì đường vắng vẻ, ít có người qua lại Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() |
![]() Xe bánh của anh Hưng đã gần 10 năm ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh). Quê ở miền Bắc lại không tiện về quê, anh Hưng vẫn bám trụ Sài Gòn để mưu sinh dù không bán được bao nhiêu Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() |
![]() Anh Hưng đúc bánh bò dừa bằng khuôn một cách thành thạo khiến người nhìn không thể rời mắt Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() |
![]() Xe bánh cam của chị Trang ở trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Q. Bình Thạnh) gây thương nhớ cho nhiều người khi dịch Covid-19 chưa bùng phát nay cũng chỉ bán “lai rai” Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() Chị Trang kể chị sẽ bán nốt những chiếc bánh cam còn lại trong chảo rồi dọn hàng về sớm dù mặt trời vẫn chưa tắt Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() |
![]() Xe chuối chiên vẫn bán hàng ngày và chỉ bán mang về Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() Con đường vốn nhộn nhịp, kẹt xe hàng ngày giờ vắng lặng, những hàng quán nhỏ bán mang đi bỗng được chú ý hơn Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Những xe hàng rong khiến đường phố ở Sài Gòn bớt “buồn” Ảnh: Lê Hồng Hạnh |
Bình luận (0)