Mới đây, anh Phạm Hoàng Thân (26 tuổi, ngụ TP.HCM) đăng tải bộ ảnh “Mẹ ơi! Con lớn rồi, Mẹ nghỉ một chút đi” trên trang cá nhân của mình và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người.
Theo đó, nội dung bộ ảnh là cảm xúc của người mẹ già cùng đứa con bệnh tật trong bộ đồ rộng thùng thình. Sau khi đăng tải, bộ ảnh được một trang về Sài Gòn chia sẻ lại và nhiều người đã rơi nước mắt khi nhìn thấy nụ cười của hai mẹ con.
![](https://thanhnien.mediacdn.vn/Uploaded/vuphuong/2016_07_07/9_FIRN.jpg)
tin liên quan
[ẢNH] Người cha bán kẹo nuôi 2 hai con teo não ở Sài Gòn"Bao nhiêu đêm em cũng suy nghĩ nhức đầu, nhiều khi muốn gửi hai đứa vô trong trại mồ côi để mình đi kiếm sống riêng bản thân mình nhưng mà không thể nào bỏ dứt được", anh Đặng Hữu Nghị tâm sự.
Anh Thân cũng chia sẻ, trong bộ ảnh là mẹ con cô Dần (mọi người hay gọi A Día) và bé Nga. Bé Nga năm nay 12 tuổi nhưng bị bệnh bẩm sinh nên thiệt thòi nhiều thứ từ hình dáng đến khuôn mặt, bé cũng không nhận thức được”.
![]() Bé Nga và mẹ vui mừng vì có được lồng đèn chơi trung thu
|
“Lúc trước, cô Dần gửi bé Nga trong chùa rồi đi bán vé số nhưng sau chùa không nhận nữa nên tầm 4 giờ chiều là hai mẹ con lại ra cầu Calmette (quận 1, TP.HCM), ai cho gì thì lấy đó rồi tối hai mẹ con về phòng trọ ở đường Hoàng Diệu”, anh Thân kể.
Công việc bán vé số của cô Dần cũng không được đều đặn vì bé Nga thường xuyên đau bệnh, mỗi lần bé nóng sốt là cô Dần lại nghỉ bán ở nhà chăm con.
Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi mang niềm vui đến cho hai mẹ con cô Dần, anh Thân cười tâm sự: “Tất cả cảm xúc của mình gửi hết vào trong từng bức ảnh. Nhân dịp này mình cũng muốn nhắn nhủ với mọi người, hãy về với mẹ trong ngày Tết trung thu, còn nếu không về được hãy gọi điện thoại và nói yêu mẹ, vì cuộc sống là vô thường, không biết một ngày nào đó có còn nói được không”.
![]() Bé Nga 12 tuổi, không nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh
|
![]() Bé Nga "khám phá" lồng đèn, em không hề biết lồng đèn dùng để làm gì, chơi như thế nào...
|
![]() Trước mẹ gửi em vào chùa để đi bán vé số rồi tối đón về, nhưng từ khi chùa không nhận nữa thì cả ngày em đi theo mẹ
|
![]() |
![]() |
![]() Em không biết đây gọi là nến, không biết thắp nến, với em tất cả đều rất lạ và rất đẹp
|
![]() Hai mẹ con hạnh phúc với món quà nhỏ dịp trung thu
|
![]() Mỗi buổi chiều từ 4 giờ hai mẹ con lại ngồi ở chân cầu Calmette, ai cho gì thì lấy cái đó, đến tối lại đi gom lon bia ở các quán nhậu gần đó để bán
|
![]() |
![]() Bộ ảnh trung thu xúc động khiến nhiều người rơi nước mắt...
|
Bình luận (0)