Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây lúc 20 giờ tối nay, rất đông **hành khách cùng với đồ đạc chen chúc nhau tại khu vực nhà chờ. Hết chỗ ngồi, nhiều hành khách ngồi la liệt dọc hành lang để đợi xe. Khu vực bán vé, nhân viên làm việc hết công suất phục vụ hành khách.
Mướt mồ hôi mua vé xe, nhích từng chút về miền Tây nghỉ lễ

Ra bến xe từ 6 giờ chiều, anh Huỳnh Hoàng Tươi (làm nghề bảo vệ ở quận 7) cho biết phải đợi tới 11 giờ đêm xe mới khởi hành về Bạc Liêu vì xe vào bến trễ."Lễ này nếu tôi đi làm sẽ được tăng lương gấp đôi, nhưng thôi nhớ nhà quá nên về. Dù phải đợi hơn 5 tiếng khá mệt nhưng tôi vẫn rất vui vì sắp được về với gia đình. Giờ đợi đến 11 giờ lên xe về nhà đến sáng là vừa", anh Tươi chia sẻ.
NHẬT THỊNH

Bến xe Miền Tây chật kín người trong đêm trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.
NHẬT THỊNH

Người dân chen chúc nhau ở để mua được vé xe về nhà trong đêm.
NHẬT THỊNH

Gia đình chị Nguyễn Thị Anh Thư (quê Cà Mau) lỉnh kỉnh đồ đạc, quà bánh mang về tặng người thân.
NHẬT THỊNH



Nhiều người vật vã ngồi tại nhà chờ Bến xe Miền Tây vì xe chưa vào bến kịp giờ.
NHẬT THỊNH


Nhà chờ Bến xe Miền Tây kín người tối 28.4.
NHẬT THỊNH

Tranh thủ thời gian chờ xe, có sinh viên mang bài tập ra làm.
NHẬT THỊNH



Theo Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách đến bến khởi hành trong hôm nay (28.4) là khoảng 55.000 lượt người với 1.700 lượt xe xuất bến (ngày thường 22.000 lượt khách). Dự kiến ngày mai có khoảng 58.000 lượt khách xuất bến với 1.800 lượt xe.
NHẬT THỊNH
Bình luận (0)