![]() Những người chèo thuyền ở khu du lịch Tam Cốc đều là người dân địa phương. Họ được chính quyền cấp cho một mã số thuyền, cứ tới số của mình thì họ sẽ chở khách. 150.000 đồng là số tiền họ nhận được cho mỗi chuyến Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Số thuyền ngày càng tăng lên vì những nam thanh niên trong làng lớn lên có vợ cũng sẽ được cấp thêm số mới. Cứ vậy, khi nào gọi hết một vòng số thì mới đến lượt họ trở lại Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Mỏ Đại Bàng , theo chị chèo thuyền đây là điểm đẹp nhất trong cả hành trình Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Tới điểm này, những người chèo thuyền thường đi chậm để du khách kịp chụp ảnh lưu niệm và ngắm cảnh kỹ hơn Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Thật bình yên và trong lành! Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Người dân ở Tam Cốc thường chèo thuyền bằng chân, khác hẳn với khu du lịch Tràng An gần đó (chỉ chèo bằng tay) Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Vào mùa khách đông, ở các điểm dọc sông Ngô Đồng thường có đoàn hát chèo phục vụ du khách đi tham quan. Nhưng đợt này vừa hết dịch, khá vắng khách nên cũng không có đoàn phục vụ hát Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Mỗi hộ được đánh một số thuyền, nếu đến lượt mà người thường đi không đi được thì bất kỳ ai trong nhà đều có thể đi thay. Do vậy, nhiều đò là những em học sinh cấp 3 đi chèo phụ giúp gia đình Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Lúa chín vàng rộ nhưng người dân chưa gặt mà đợi hết tuần lễ Sắc vàng Tam Cốc Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Phí lên núi chụp ảnh là 20.000 đồng Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Trả 20.000 đồng tiền phí, bạn sẽ được ngắm trọn cánh đồng lúa chín vàng Ảnh: Vũ Phượng |
![]() "Đẹp quá!", tôi đã thốt lên như vậy khi đứng trước cảnh sắc thiên nhiên trời ban này Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Việc chèo thuyền bằng chân được người dân cho rằng đỡ mất sức hơn vì chỉ phải hoạt động chân, còn chèo bằng tay phải cúi cả người và lưng Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Ngay tuần lễ Sắc vàng Tam Cốc nhưng khách chưa đông vì vừa hết thời gian giãn cách xã hội Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Ở hang 3 có một số người dân bán hàng Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Người dân xúc tép trên sông Ngô Đồng Ảnh: Vũ Phượng |
![]() Một người dân địa phương làm lúa trên sông Ngô Đồng. Người này cho biết sẽ làm tới trưa, sau đó vào hang nghỉ trưa cho mát rồi chiều tiếp tục công việc Ảnh: Vũ Phượng |
Bình luận (0)