![]() Sự ra đi của “ông già cổ tích Việt Nam” khiến mọi người không khỏi tiếc nuối
|
Khoảng 6 giờ sáng nay 4.5, công tác chuẩn bị cho lễ di quan được tiến hành gấp rút. Không khí trang nghiêm, xúc động bao trùm nhà tang lễ. Sinh thời, Lê Bình là một diễn viên tài năng, ghi dấu ấn với khán giả bởi những vai diễn ấn tượng trên sân khấu kịch, phim điện ảnh, phim truyền hình... vì vậy, sự ra đi của “ông già cổ tích Việt Nam” khiến mọi người không khỏi tiếc nuối. Nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Thành Lộc, Kiều Trinh... có mặt từ sớm để nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối cũng như phụ gia đình lo cho tang lễ.
Được biết sau khi linh cữu hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, tro cốt của nghệ sĩ Lê Bình sẽ được chuyển về nhà riêng, hết 49 ngày lễ thất sẽ được gia đình mang đi rải xuống biển Vũng Tàu. Bản thân Lê Bình có một tâm hồn khao khát tự do, kể cả khi lâm chung, ông vẫn tiếc nuối khi còn nhiều dự định cho nghệ thuật chưa hoàn thành. Vì vậy ông muốn tro cốt của mình sẽ được thả trôi theo sóng biển, không ngừng di chuyển đến những vùng đất khác nhau như tình yêu nghệ thuật, yêu cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại.
![]() Vợ và các con của nghệ sĩ Lê Bình bần thần trước giờ lễ di quan diễn ra
|
![]() Khả Hân, con gái út nghệ sĩ Lê Bình lặng lẽ nhìn di ảnh ba. Cô không kiềm được sự xúc động trước sự ra đi của ba. Trong suốt khoảng thời gian Lê Bình điều trị bệnh, cô con gái nhỏ là người bên cạnh động viên, chăm sóc ông
|
![]() Con trai nghệ sĩ Lê Bình cũng không giấu được sự bàng hoàng trước mất mát này. Sau khi lo liệu xong tang lễ, anh và gia đình sẽ thực hiện tâm nguyện cuối đời của diễn viên Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, mang toàn bộ tiền phúng điếu làm từ thiện
|
![]() Nghệ sĩ Thành Lộc lặng lẽ đến đưa tiễn đồng nghiệp
|
![]() Nghệ sĩ Mỹ Uyên tất bật hỗ trợ gia đình lo liệu tang lễ. Với cô, sự ra đi của đồng nghiệp là mất mát lớn đối với sân khấu và điện ảnh. NSƯT Mỹ Uyên xúc động nhớ lại câu nói của Lê Bình: “Đời anh chỉ diễn kịch ở sân khấu 5B”
|
![]() Trịnh Kim Chi khóc nức nở khi đến đưa tiễn diễn viên Đất phương Nam
|
![]() Kiều Trinh không ngăn được nước mắt khi nghe điếu văn về nghệ sĩ Lê Bình
|
![]() Các học trò ôm các bức ảnh gắn liền với những vai diễn của Lê Bình
|
![]() Khả Hân ôm di ảnh của ba. Trước khi mất, Lê Bình trao lại kỷ vật là mặt dây chuyền Phật cho con gái. Ông muốn con luôn khỏe mạnh, lạc quan trong cuộc sống
|
![]() Thi hài nghệ sĩ Lê Bình được di chuyển ra khỏi khu vực Nhà tang lễ
|
![]() Nhiều người không khỏi xúc động trước khoảnh khắc này. Đối với bạn bè, đồng nghiệp, nam nghệ sĩ là một người hết mình với nghệ thuật và là tấm gương cho tinh thần sống lạc quan
|
![]() Khoảng 7 giờ 40 phút, xe đưa thi hài nghệ sĩ Lê Bình đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa
|
![]() Khách đến đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình xếp hàng trước sảnh. Trên tay mọi người cầm những hình ảnh của nam diễn viên. Ai cũng bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của một nghệ sĩ tài ba
|
![]() Đúng như tâm nguyện của diễn viên Đất phương Nam, tang lễ của ông diễn ra nghiêm trang, không có tình trạng chen chúc, xô đẩy
|
![]() Khoảng 8 giờ, thi hài nghệ sĩ Lê Bình được di chuyển vào khu vực làm lễ
|
![]() Sau khi làm lễ xong, gia đình và đồng nghiệp chạm tay lên áo quan tiễn biệt Lê Bình
|
![]() Mọi người cuối nhìn nghệ sĩ tài ba lần cuối
|
Bình luận (0)