'Đừng để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay'

05/09/2024 14:43 GMT+7

Buổi lễ khai giảng không có diễn văn, thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) chào năm học mới với lời nhắn nhủ về giá trị của thời gian: "Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay!".

Ngày 5.9 năm nay là lần đầu tiên thầy trò Trường Maire Curie khai giảng tại cơ sở mới hiện đại rộng 3 ha tại Khu đô thị Việt Hưng (Q.Long Biên, Hà Nội).

Phát biểu tại đây, thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Maire Curie, như thường lệ, không có bất cứ dòng báo cáo nào về thành tích của nhà trường, chỉ có những nhắn nhủ ngắn gọn nhưng truyền cảm hứng sâu sắc đến học trò.

'Đừng để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay'- Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Xuân Khang cùng học trò đặt tay lên ngực trái hát Quốc ca trong lễ chào cờ, khai giảng năm học mới

ẢNH: NGUYỄN LÂM

Chủ đề năm nay được thầy Khang lựa chọn là về thời gian. Thầy chia sẻ: "Mọi sự vật đều vận động trong không gian và thời gian - ở đâu và lúc nào? Một hạt giống trong lòng đất mất 10 ngày thì đâm chồi nảy lộc, mất hàng năm để lớn lên cứng cáp, tồn tại hàng trăm năm để thành cổ thụ.

Một con người trong lòng mẹ mất 9 tháng 10 ngày để được sinh ra, mất thêm 7 tháng để biết bò, mất thêm 9 tháng để biết đi, mất thêm 6 năm để học mầm non, mất thêm 18 năm để học phổ thông, mất thêm 22 năm để học nghề, sau đó trưởng thành và lập thân lập nghiệp.

Mỗi sự vật có một chu kỳ sinh sôi, lớn lên rồi biến mất. Tự nhiên là những vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Thời gian tự nhiên thì vô hạn, nhưng mỗi người chỉ có một số năm hữu hạn để sống".

Thầy Nguyễn Xuân Khang lấy ví dụ: Người chạy nhanh nhất hành tinh (Bolt, người Jamaica): 100 m/9 giây 58 - hàng thế kỷ mới có được kỷ lục huyền thoại này.

Trong giải FIFA Worlrd Cup, chỉ còn 30 giây cuối của phút bù giờ, một cú sút tung lưới giành chiến thắng cho đội tuyển quốc gia, mang đến hạnh phúc cho cả một dân tộc. Bạn Huỳnh Triệu Điền, 11 tuổi, lớp 6G9, chỉ nhanh hơn một phút đã cứu được một mạng người.

'Đừng để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay'- Ảnh 2.

Học sinh khối tiểu học Trường Marie Curie ngày khai trường

ẢNH: NGUYỄN LÂM

"Thời gian đã qua đi không thể trở lại/Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ. Thời gian quý hơn vàng! Hãy dùng thời gian mình có để thực hiện những hoài bão và đam mê! Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay", thầy Khang nhắn nhủ.

Nhắc đến hành động của học sinh Huỳnh Triệu Điền "chỉ nhanh hơn một phút đã cứu được một mạng người", thầy Nguyễn Xuân Khang ngay sau đó cũng đã tặng thư khen và phần thưởng động viên xứng đáng cho cậu học trò lớp 6G9.

'Đừng để đến ngày mai những việc có thể làm hôm nay'- Ảnh 3.

Thầy Nguyễn Xuân Khang khen thưởng nam sinh Huỳnh Triệu Điền, học sinh lớp 6G9 về hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước

ẢNH: TRUNG KIÊN

Trước đó, trong kỳ nghỉ hè vừa qua ở quê nội tại xã Duy Hải (H.Duy Sơn, Quảng Nam), Triệu Điền đi tắm biển, thấy một bạn có dấu hiệu đuối nước ngoài khu vực an toàn, đã lập tức bơi ra đưa được nạn nhân vào bờ. Cuối tháng 7, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã khen thưởng Điền vì thành tích đặc biệt.

Thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ: Để đi đến kết luận "thời gian quý hơn vàng", tôi muốn dẫn thí dụ rất gần gũi về sự nhanh trí, hành động dũng cảm cứu người của cậu học trò Nguyễn Triệu Điền của trường để truyền cảm hứng và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người".

Lễ khai giảng với những đôi tay dìu dắt nhau, những đôi tai lắng nghe từng nhịp bước chân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.