Elon Musk đã được lệnh phải ra hầu tòa tại thành phố New York khi Ashley St. Clair kiện ông để giành quyền nuôi đứa con thứ 13.
Trong hồ sơ tòa án mới mà People có được vào ngày 28.2, các luật sư của St. Clair (26 tuổi) yêu cầu Elon Musk (53 tuổi) phải ra hầu tòa tại Tòa án New York vào ngày 29.5.
Elon Musk được yêu cầu hầu tòa vào ngày 29.5
ẢNH: AFP
Luật sư của Musk được phép tranh luận vì sao vị tỉ phú không nên bị buộc phải trao quyền nuôi con cho St. Clair đối với đứa con 5 tháng tuổi của họ - đứa trẻ được gọi bằng chữ viết tắt là RSC - hoặc vì sao Musk không nên bị buộc phải làm xét nghiệm quan hệ cha con.
Jeffrey H. Pearlman - thẩm phán Tòa án Tối cao New York giám sát vụ án - sẽ lắng nghe các lập luận về việc liệu Elon Musk có nên bị buộc phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con cho St. Clair hay không.
Luật sư của St. Clair, Karen B. Rosenthal, nói với tờ People trong một tuyên bố rằng Musk vẫn chưa chấp nhận đơn nộp lên tòa án, dù là trực tiếp hay thông qua luật sư của ông.
Rosenthal cho biết: "Bất chấp những yêu cầu, ông Musk vẫn chưa chấp nhận việc gửi giấy tờ thông qua các luật sư của ông dù điều này khá dễ thực hiện".
"Do tránh dịch vụ cá nhân, ông ấy đã kéo dài vụ kiện tụng và gây ra sự đau khổ không cần thiết. Chúng tôi không có ai để nói chuyện đàng hoàng. Thật là trò bịp bợm không cần thiết khi liên quan trẻ sơ sinh", bà Karen nói thêm.
Trong một bằng chứng bổ sung mà tờ People có được, các luật sư của St. Clair lập luận rằng thẩm quyền của vụ án phải thuộc về thành phố New York, nơi tác giả cuốn sách thiếu nhi này đang cư trú.
"Chúng tôi muốn tránh việc cố gắng đưa vụ án dính líu đến Nhà Trắng và các địa điểm nhạy cảm khác. Theo quan điểm của chúng tôi, việc cố gắng phục vụ tại Nhà Trắng sẽ là hình ảnh không tối ưu đối với Elon Musk và Ashley muốn tránh làm điều này", một luật sư của St. Clair viết trong email.
St. Clair lần đầu tiên đệ đơn kiện Elon Musk để giành quyền nuôi con trai sơ sinh của họ vào ngày 21.2.2024 Trong đơn kiện, St. Clair cho biết New York là thành phố quê hương của đứa trẻ.
Nữ nhà văn cáo buộc trong đơn rằng Musk là cha của bé trai sinh vào tháng 9.2024. Cô tuyên bố vị tỉ phú không có mặt khi RSC chào đời, "chỉ gặp cậu bé 3 lần và không tham gia vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé".
Nữ nhà văn Ashley St. Clair
ẢNH: X
Mặc dù khai chủ sở hữu mạng xã hội X là cha của RSC, St. Clair vẫn nộp đơn xin xác định quan hệ cha con cùng với đơn xin quyền nuôi con.
Trong đơn thỉnh cầu, cô viết Musk bắt đầu "mối quan hệ lãng mạn vào khoảng tháng 5.2023" và hai người đã "quan hệ tình dục vào tháng 1.2024", thời điểm RSC được thụ thai.
St. Clair cho biết Musk "đã thừa nhận quyền làm cha của đứa trẻ trong nhiều thư từ viết tay" bao gồm cả một cuộc trao đổi tin nhắn văn bản sau khi RSC chào đời. St. Clair cho biết cô đã gửi cho Musk một bức ảnh chụp cô và đứa trẻ sơ sinh ngay sau khi bé chào đời, khẳng định Musk từng trả lời: "Anh mong được gặp em và đứa trẻ vào cuối tuần này". Cô đính kèm một ảnh chụp màn hình cuộc trao đổi với đơn thỉnh cầu của mình.
St. Clair cho biết Musk cuối cùng đã gặp con trai vào ngày 21.9.2024 và dành 2 tiếng đồng hồ bên cô cùng con trai, cũng như 1 tiếng vào ngày hôm sau. Lần cuối Musk nhìn thấy RSC là 30.11.2024, chỉ trong 30 phút.
Nữ nhà văn trở thành tiêu điểm chú ý vào ngày 14.2.2025 khi đăng thông báo rằng cô và Elon Musk có một đứa con chung. Nếu đúng như thế thì đây là đứa con thứ 13 của vị tỉ phú.
Bình luận (0)