[FLYCAM] Ngắm làng cổ 400 năm tựa như cánh diều gần Nha Trang

[FLYCAM] Ngắm làng cổ 400 năm tựa như cánh diều gần Nha Trang

05/03/2025 06:11 GMT+7

Với vị trí độc đáo, vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, làng Hà Liên giữa đầm Nha Phu (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) ngày càng được nhiều người biết đến, trở thành điểm check-in thú vị và thu hút nhiều tín đồ ưa xê dịch.

Từ góc máy flycam, ngôi làng này trông như một cánh diều khổng lồ giữa đầm nước xanh.

Với vị trí độc đáo, vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, làng Hà Liên giữa đầm Nha Phu (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) ngày càng được nhiều người biết đến, trở thành điểm check-in hấp dẫn cho những tín đồ yêu thích khám phá.

Làng Hà Liên, nay là tổ dân phố Hà Liên thuộc P.Ninh Hà, TX.Ninh Hòa, cách TP.Nha Trang khoảng 30 km về phía bắc. Nằm trên dải đất rộng khoảng 2 ha, làng được bao bọc bởi hệ thống hồ nuôi thủy sản và rừng ngập mặn xanh mướt của đầm Nha Phu.

Khám phá làng Hà Liên giữa đầm Nha Phu đầy yên bình - Ảnh 1.

Từ trên cao làng Hà Liên nổi bật như một "ốc đảo cô đơn" giữa đầm Nha Phu

ẢNH: BÁ DUY

Khám phá làng Hà Liên giữa đầm Nha Phu đầy yên bình - Ảnh 2.

Làng Hà Liên, nay là tổ dân phố Hà Liên, thuộc P.Ninh Hà, TX.Ninh Hòa, cách TP.Nha Trang khoảng 30 km về hướng bắc. Làng nằm trên dải đất rộng khoảng 2 ha, xung quanh được bao bọc bởi những hồ nuôi thủy sản của người dân địa phương, thuộc khu vực đầm Nha Phu

ẢNH: BÁ DUY

Flycam ngắm làng cổ 400 năm tựa như cánh diều gần Nha Trang

Khám phá làng Hà Liên giữa đầm Nha Phu đầy yên bình - Ảnh 3.

Ở góc chụp khác từ trên cao, làng Hà Liên trông như cánh diều lơ lửng trong không gian. Từ QL1 qua TX.Ninh Hòa, chỉ có một con đường bê tông duy nhất dẫn vào làng Hà Liên như “sợi dây diều”. Muốn vào làng từ các hướng khác, hầu hết người dân phải đi bằng ghe, xuồng

ẢNH: BÁ DUY

Khám phá làng Hà Liên giữa đầm Nha Phu đầy yên bình - Ảnh 4.

Khi bước qua cổng chào vào làng Hà Liên, du khách sẽ gặp một khoảng sân lớn là nơi người dân sinh hoạt chung, chơi thể thao. Đây được xem là "khoảng trống" rộng rãi nhất của ngôi làng này

ẢNH: BÁ DUY

Gần đây, hình ảnh làng Hà Liên chụp từ trên cao bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Từ góc nhìn này, ngôi làng trông như một ốc đảo nhỏ bé, nổi bật giữa vùng nước mênh mông và những mảng xanh của rừng ngập mặn. Đặc biệt, khi nhìn từ trên cao, làng Hà Liên có hình dáng như một cánh diều lơ lửng giữa không trung. Con đường bê tông duy nhất nối từ QL1 vào làng như “sợi dây diều”, trong khi những lối tiếp cận khác đều phải di chuyển bằng ghe, xuồng.

Bước qua cổng chào làng Hà Liên, du khách sẽ thấy một khoảng sân rộng - nơi sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động thể thao. Đây cũng là không gian mở lớn nhất của ngôi làng.

Hầu hết nhà cửa trong làng đều là nhà cấp 4, san sát nhau, với những con hẻm nhỏ chỉ rộng 1 - 2 m, tạo thành một mạng lưới chằng chịt. Theo các tài liệu lịch sử, làng Hà Liên được hình thành từ năm 1653 dưới thời nhà Nguyễn, là một trong bảy làng gốc của P.Ninh Hà ngày nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.