"1 mét vuông 10 máy ảnh" có lẽ là câu nói phù hợp nhất để miêu tả khung cảnh nhộn nhịp tại Ga An Phú thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Không còn là một trạm dừng đơn thuần, ga An Phú (TP.Thủ Đức) - đối diện Trung tâm Thương mại Vincom Thảo Điền - đang trở thành điểm "sống ảo" lý tưởng của giới trẻ Sài Gòn.
Giới trẻ nô náo check-in ga metro An Phú
Tiên Dung, 17 tuổi, Q. Gò Vấp, chia sẻ: "Lần đầu em đến đây thì thấy rất đông, cảnh đẹp, kiến trúc giống bên Thái Lan. Em với bạn đã chụp suốt 2 tiếng đồng hồ vì thích".
Ga metro An Phú trở thành thiên đường sống ảo những ngày qua
ẢNH: LÊ NAM
Thành Đạt, Q.7, TP.HCM, cũng bày tỏ sự háo hức khi đến ga metro này: "Mình xem TikTok thấy giống ở Bangkok, Thái Lan nên muốn đến tận mắt xem thế nào. Thật sự rất nhộn nhịp, ai cũng chuẩn bị trang phục, máy ảnh rất kỹ lưỡng".
Bên cạnh sân ga, sức hút của ga An Phú còn nằm ở cây cầu đi bộ bắc ngang trên đường Võ Nguyên Giáp, kết nối khu Thảo Điền.
Khung cảnh hiện đại của trạm dừng này kết hợp màu sắc của cảnh quan đường phố khiến các bức ảnh chụp ra gợi nhớ đến những góc phố hiện đại ở Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc...
ẢNH: LÊ NAM
Tại đây, bạn có thể ngắm toà Landmark 81 với hình ảnh mặt trời đỏ rực chiếu sáng trên đoàn tàu metro xanh biếc. Cảnh tượng này khiến nơi đây trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của các bạn trẻ.
Cẩm nang chụp ảnh "vắng người"
Thử thách lớn nhất đối với những ai mê chụp ảnh tại ga An Phú chính là... "quá đông".
Địa điểm này nhộn nhịp vào khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ
ẢNH: LÊ NAM
Theo kinh nghiệm từ các nhiếp ảnh gia và hội sống ảo, thời gian lý tưởng để chụp ảnh vắng người tại ga An Phú có lẽ là sáng sớm; nhưng để ảnh lên màu đẹp với ánh nắng dịu nhẹ thì buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ; còn giờ buổi chiều từ 16 giờ đến 17 giờ. Vào buổi tối, bạn có thể khai thác hiệu ứng đèn đường kết hợp với flash để cho ra những bức ảnh sắc nét mang phong cách đô thị hiện đại.
Ga metro An Phú đông nghịt người mỗi chiều: ‘1 mét vuông 10 máy chụp hình!’
Ga An Phú đang trở thành địa điểm "check-in" mới nổi của thành phố, nơi hội tụ những trào lưu thời trang và sống ảo mới nhất của giới trẻ hiện nay.
Bình luận (0)