Ở khu Chợ Lớn, ai cũng biết đến ông Trầm Đức Hưng với 30 năm kinh nghiệm trong nghề chế tác đầu lân, tạo hình rồng thủ công. Đến nay, dù ở độ tuổi 68, ông vẫn rất thành thạo các công đoạn thực hiện đầu lân, ít khi sai sót dù là chi tiết nhỏ.

Ông Trầm Đức Hưng nay đã 68 tuổi vẫn rất thạo các công đoạn làm đầu lân thủ công.
SẦM ÁNH
Gặp nghệ nhân chế tác đầu lân thủ công: ‘Làm được bao nhiêu khách mua bấy nhiêu’
Theo ông Hưng, mỗi đầu lân tuỳ kích thước, mà hoàn thiện từ 3-4 ngày, thậm chí là một tuần. Đầu lân càng nhỏ, càng cần sự tỉ mỉ và mất nhiều thời gian hơn.

Đầu lân càng to càng dễ luồn tay vào bên trong để chế tác, ngược lại, đầu lân càng nhỏ càng khó làm.
SẦM ÁNH
Mặc dù, nhiều người đã chuyển qua việc thiết kế, tạo hình đầu lân với các công cụ hỗ trợ, máy móc hiện đại, thế nhưng ông Hưng vẫn quyết tâm giữ trọn nghề bằng cách thủ công. Bởi lẽ, việc dùng tay, tỉ mỉ hoàn thành từng chi tiết vẫn khiến ông an tâm hơn hết.

Đầu lân sau khi được tô màu, trang điểm xong sẽ được đem đi phơi ngoài trời cho khô.
SẦM ÁNH

Du khách nước ngoài thích thú và mua đầu lân mini về làm quà lưu niệm.
SẦM ÁNH
Chỉ có hai vợ chồng ông Hưng vẫn miệt mài, tìm cách lưu truyền nghề làm đầu lân thủ công này. Mỗi một sản phẩm làm ra đều được khách hàng đặt trước. Vì vậy, đôi lúc không có nhân công phụ giúp, nên số lượng sản phẩm cũng hạn chế.
Phụ giúp ông Hưng là bà Từ Thu Yến (vợ của ông Hưng), bà cho biết, năm nay người ta ưa chuộng mẫu rồng nhiều. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, nên một số khách hàng chọn cách đem đầu lân cũ đến sửa thay vì mua mới.
Gặp gỡ cuối năm: 'Đệ nhất cao thủ đánh bóng lư đồng' thu trăm triệu mùa tết
Bình luận (0)