"Thánh địa" Chi Lăng là ký ức không thể nào quên của người hâm mộ đội bóng chủ nhà Quảng Nam - Đà Nẵng thời đỉnh cao đầu thập niên 1990. Năm 2010, Phạm Công Danh lập kế hoạch biến nơi đây trở thành Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng nhưng rồi người này vướng lao lý vì một loạt đại án và số phận Sân vận động Chi Lăng "treo" suốt 15 năm qua.
Không chỉ người hâm mộ ngậm ngùi, nguồn lực đất vàng ngay trung tâm TP.Đà Nẵng bị lãng phí, mà hệ thống chính trị cũng rất vất vả khi vận động người dân bàn giao mặt bằng để tái khởi động dự án. Phần lớn đều đồng thuận với chủ trương phát triển thành phố, nhưng thật khó ăn nói với người dân trước câu hỏi khi nào dự án mới triển khai?
Không chỉ sân Chi Lăng, tại TP.Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, tình trạng dự án treo kiểu đầu voi đuôi chuột, tưng bừng trống kèn khởi động nhưng không hẹn ngày đưa vào sử dụng đang là vấn đề nhức nhối.
Nhiều vướng mắc về pháp lý, mức bồi thường, năng lực yếu kém của chủ đầu tư, và cả do chồng chéo của hệ thống quy định pháp luật, đã để lại nhiều hệ lụy. Người dân không di dời thì bị cưỡng chế, nhưng dự án chậm thì bị gì, tổ chức, cá nhân làm chậm tiến độ thì chịu trách nhiệm ra sao? Đó là những câu hỏi vô cùng trăn trở, không dễ gì trả lời đầy đủ được.
Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ mới đây về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng và Khánh Hòa, là nỗ lực lớn của hệ thống chính trị để gỡ khó cho các dự án. Về lâu dài, cần thiết phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, chú trọng công tác thẩm định và cơ chế giám sát chặt chẽ ngay từ đầu để các dự án được sàng lọc, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và xã hội, nhằm tránh lặp lại những câu hỏi hóc búa "Bao giờ dự án hoàn thành?" của cử tri.
Bình luận (0)