Chuyện đời, chuyện nghề:

Giang Trang khép lại dự án hát Trịnh

02/03/2025 06:30 GMT+7

Sau 12 năm kể từ đĩa nhạc đầu tiên 'Lênh đênh nhớ phố', nữ ca sĩ Giang Trang vừa cho ra mắt album 'Trịnh cuối' khép lại hành trình rong chơi trong "vùng đất âm nhạc" Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 86 năm ngày sinh của ông.

Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ tương đối tiệm cận với thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn, trong những năm qua, Giang Trang là một cái tên được nhiều khán giả yêu thích mỗi khi nhắc đến dòng nhạc này. Giọng hát của cô chất chứa trải nghiệm, kết hợp với các bản phối đặc tả không gian hấp dẫn đã tạo nên những nét riêng biệt. Cô ra mắt khán giả bằng Lênh đênh nhớ phố được thu âm mộc, chỉ có tiếng guitar chủ đạo và giọng hát chính. Sau đó trong 2 đĩa Hạ huyền tiếp theo, cô thử nghiệm nhiều hơn với các sáng tạo về mặt nhạc cụ, đặc biệt Hạ huyền 2 ra mắt vào năm 2015 hợp tác cùng nhà sản xuất Trần Thanh Phương sử dụng thêm sáo và đàn tranh mang đến những cảm xúc lạ.

Giang Trang khép lại dự án hát Trịnh- Ảnh 1.

Album Trịnh cuối đã được ra mắt vào ngày 28.2

ẢNH: NSCC

Album Trịnh cuối vừa ra mắt mang màu sắc blues, jazz và rock, qua đó cho thấy màu sắc đô thị đặc biệt. Ở đĩa nhạc này Giang Trang thể hiện tính "động" mới mẻ trong kiểu hát phá cách thay vì thiên về tính "tĩnh", hát như trải lòng trước đây. Album gồm 9 ca khúc, là những bài hát quen thuộc (Một cõi đi về, Xin mặt trời ngủ yên, Vết lăn trầm, Vườn xưa…) xen kẽ những ca khúc ít được biết đến trong gia tài sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Còn ai có ai, Lời ở phố về, Em đến từ nghìn xưa, Hành hương trên đồi cao…). Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, album thêm một lần nữa cho thấy giá trị trường tồn và vẻ đẹp của nhạc Trịnh, khi giai điệu và thông điệp về nhân sinh, tình yêu quê hương, đất nước… sau bao nhiêu năm vẫn có khả năng kết nối những người sáng tạo, từ đó cho ra đời những tác phẩm mới mẻ, ấn tượng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.