Sáng nay (8.6), hơn 75.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.
Tại Trường THPT Hà Nội Amsterdam, đa phần thí sinh bước ra khỏi khu vực thi đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái và cho rằng đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái.
Câu hỏi nghị luận xã hội về “trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của giới trẻ” tạo được nhiều cảm hứng cho thí sinh.
![]() Thí sinh Nghiêm Quỳnh Anh, THCS Tân Mai gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm sau khi kết thúc môn Ngữ Văn
|
Em Giáp Vũ Nam Dương, Trường phổ thông liên cấp Vinschool cho biết: “Đề thi năm nay khá dễ, khá là hợp lý, so với năm ngoái thì năm nay đề thi dễ hơn”.
Tuy nhiên, một số thí sinh khác đánh giá đề Văn cũng có yếu tố bất ngờ ở một vài câu hỏi.
“Đề thi năm nay, em cũng dự đoán là bài Bếp Lửa, tuy hơi khó nhưng học rồi nên vẫn hoàn thành. Câu 3 là câu hay nhất, trình bày khoảng 2/3 trang giấy thi về trách nhiệm của thanh niên Việt Nam với văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đề thi này có lẽ là khá dễ để các bạn đạt điểm cao”, Nghiêm Quỳnh Anh, Trường THCS Tân Mai đánh giá.
"Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Có một thí sinh bị tai nạn trước ngày thi nên Hội đồng thi đã tạo điều kiện cho thí sinh làm bài trên giường bệnh. Đó là em Đào Kiều Khánh, học sinh Trường THCS Tô Hoàng, thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) ", ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT) Hà Nội cho biết.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại các điểm thi sáng nay ở Hà Nội.
![]() Thí sinh Nguyễn Tiến Dũng, THCS Giảng Võ tự tin đạt điểm khá trở lên
![]() Đề Ngữ Văn được đánh giá "dễ thở" với nhiều thí sinh
![]() Một bà mẹ kiểm tra giấy tờ, đồ dùng cho con trai
![]() Hào hứng liên lạc với giáo viên, bạn bè
![]() Thí sinh hoàn thành bài thi sớm hơn so với thời gian quy định
![]() Đề nghị luận xã hội tạo được nhiều cảm hứng cho thí sinh
![]() Rất đông phụ huynh chờ đợi trước khu vực thi từ sớm
|
Bình luận (0)