Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

'Gieo' nhận thức đến hành động tiết kiệm điện cho các con

20/07/2024 09:38 GMT+7

Tôi thường kể chuyện, đọc sách cho con nghe về tiết kiệm điện. Giải thích cho con về việc điện được tạo ra từ đâu. Cùng con tưởng tượng xem nếu không có điện sẽ như thế nào; tìm hiểu về những nơi chưa có điện. Luôn nhắc nhở con rằng nguồn năng lượng này đang dần bị cạn kiệt.

Một lần, khi đang lái xe trên con đường nhiều bóng cây, tôi hỏi đứa con năm tuổi: "Em có thấy gì không?" (Tôi thích xưng hô với con như vậy).

Tôi nghĩ, đặt câu hỏi để con quan sát và trả lời là nhiều cây. Vậy mà câu trả lời vượt mọi mong đợi của tôi, con nói: "Em thấy biết ơn!".

- Em biết ơn điều gì?

- Vì cây tỏa bóng mát, vì cây cho em quả để ăn và giúp chúng ta tiết kiệm điện.

'Gieo' nhận thức đến hành động tiết kiệm điện cho các con- Ảnh 1.

Tôi luôn cho con chơi ở sân, nơi luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên

TGCC

Tôi mỉm cười xúc động vì biết rằng mình đã gieo vào con hạt giống nhận thức đúng đắn về bảo vệ môi trường sống và tiết kiệm điện cho con. Những mầm non khi có nhận thức đúng đắn sẽ tự giác hành động và lan tỏa đến mọi người xung quanh. Vậy là, tôi gieo hạt giống nhận thức về tiết kiệm điện cho con theo cách rất riêng?

Trò chuyện cùng con

Tôi cũng không quên hướng dẫn con cách sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với độ tuổi của con như:

- Tắt khi không sử dụng ti vi, quạt điện

- Nhờ bố mẹ rút phích cắm các thiết bị điện tử khi không sử dụng

- Đọc sách, chơi nơi nhiều ánh sáng tự nhiên

- Đóng kín cửa khi sử dụng máy lạnh, tủ lạnh

- Con chơi ở sân, nơi luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên

Làm gương cho con

Vợ chồng tôi luôn nhắc nhở nhau, thường xuyên thực hành tiết kiệm điện. Phương pháp giáo dục tốt nhất là làm gương cho con noi theo. Muốn con biết tiết kiệm điện thì chính bố mẹ là người thực hiện điều đấy. Vừa thực hành tiết kiệm, vừa giải thích tiết kiệm điện như thế nào để giúp các con ghi nhớ hơn.

'Gieo' nhận thức đến hành động tiết kiệm điện cho các con- Ảnh 2.

Cuối tuần, tôi thường đưa con đến những nơi có nhiều cây xanh, thay vì loanh quanh trong nhà sử dụng điều hòa và các thiết bị điện tử

TGCC

Đợt bé con nhà tôi bỏ bỉm đêm, thay vì bật đèn nhà vệ sinh suốt đêm để con có thể tự đi thì nhà tôi thay bóng đèn thường bằng bóng đèn cảm ứng chuyển động. Khi con vào nhà vệ sinh, đèn sẽ tự động bật sáng và tự tắt khi con rời khỏi.

Thực hành cùng con

Mỗi khi đi ra khỏi phòng, tôi thường bồng bé con lên tay để con giật dây tắt quạt, hay bấm công tắc tắt đèn. Nhờ con phụ giúp khi bố thay bóng đèn ngoài sân thành bóng đèn năng lượng mặt trời.

Nhà tôi thường vệ sinh các thiết bị điện như máy lạnh, tủ lạnh, quạt điện vì thiết bị sử dụng lâu ngày, bụi bẩn bám vào sẽ gây tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Khi thấy tôi lau chùi tủ lạnh, con giúp mẹ xếp đồ ra/vào, giặt khăn lau bên chậu nước mát lành.

Khi bố lau chùi quạt điện, con giúp bố lau cánh quạt, được bố hướng dẫn gắn cánh quạt giữa khoảng sân ngập nắng. Những hoạt động tuy không được nhanh gọn nếu bố mẹ tự làm nhưng tràn ngập tiếng cười, thích thú của bọn nhỏ khi được bố mẹ hướng dẫn vệ sinh, khám phá các thiết bị điện và vô cùng tự hào khi được cùng bố mẹ thực hành tiết kiệm điện trong gia đình.

'Gieo' nhận thức đến hành động tiết kiệm điện cho các con- Ảnh 3.

Không gian trải nghiệm khách hàng số của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCM) tại triển lãm quốc tế ENERTEC EXPO 2024 ở TP.HCM

EVN

Cuối tuần, tôi thường đưa con đến những nơi có nhiều cây xanh, thay vì loanh quanh trong nhà sử dụng điều hòa và các thiết bị điện tử. Hoạt động này không chỉ giúp con hòa mình vào thiên nhiên, mà còn là dịp để mình gieo vào trong con hạt giống nhận thức về bảo vệ môi trường sống và tiết kiệm điện. Tôi giải thích với con rằng cây xanh tạo ra bóng mát tự nhiên, giảm lượng ánh nắng trực tiếp nên giúp giảm nhiệt độ nền và nhu cầu sử dụng máy lạnh, quạt điện. Vì vậy, con luôn có ý thức bảo vệ cây, cùng gia đình trồng cây xung quanh nhà.

Khi đang viết những dòng này, tôi nghe hai chị em nói chuyện với nhau:

- Mình tắt quạt đi rồi mới ra sân chơi được, bao nhiêu người không có điện mà dùng đó, em biết không?

Vậy là mừng rồi. "Hạt giống" nhận thức về tiết kiệm điện trong các con của tôi đang cựa mình vươn lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.