Bùi Thị Trinh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) bị mất một chân từ năm 9 tuổi do tai nạn đường sắt, thế nhưng cô bạn vẫn luôn lạc quan trong cuộc sống.
VIDEO: Ngôi trường ước mơ mà Trinh sẽ theo học từ Tập đoàn Nguyễn Hoàng
|
Sau khi tốt nghiệp trung cấp dược, Trinh đã một mình vào TP.HCM để xin việc và hiện đang công tác tại Phòng bảo hiểm, Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo.
VIDEO: 'Bố mẹ sinh con lành lặn nhưng nuôi con tật nguyền'
|
tin liên quan
Trực tiếp Nữ 9X xinh đẹp với bộ ảnh 1 chân rạng rỡ ngày Ước mơ thành sự thậtDù mất một chân nhưng nữ 9X xinh đẹp Bùi Thị Trinh luôn khiến mọi người khâm phục vì sự lạc quan. Cô gái trẻ đã biến những khó khăn trong cuộc sống thành động lực để vươn lên và không ngừng đặt niềm tin vào tương lai.
VIDEO: Cô gái 1 chân trong ngày hạnh phúc Chạm vào ước mơ
|
Sau khi họp bàn chương trình Chạm vào ước mơ, đúng 9 giờ ngày 20.4.2017, chương trình bắt đầu và được phát trực tiếp trên Báo Thanh Niên. Để tạo bất ngờ cho nhân vật, chúng tôi đã giữ bí mật toàn bộ kịch bản chương trình và chỉ hẹn sáng nay sẽ đến để gặp Trinh.
tin liên quan
Cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT: Biến điều ước thành sự thậtCậu bé Lê Văn Khang đang điều trị ung thư xương ác tính tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM ước mơ cháy bỏng trở thành CSGT từ nhỏ. Thế nhưng, ước mơ của Khang ngày một xa dần vì có thể em phải tháo cánh tay của mình. Ngày 23.3, một 'phép màu' đã xảy ra với Khang.
![]() Đúng giờ hẹn, Trinh đợi chúng tôi đến để cùng đi chụp ảnh ngoại cảnh. Như đã hẹn trước, Trinh trang điểm nhẹ gương mặt và mặc bộ đồ đẹp nhất
![]() Ngay lúc này, một ekip khác đang có mặt tại khách sạn mẹ và em của Trinh ở để đưa cô đến gặp Trinh. Và dĩ nhiên, Trinh vẫn không hay biết chỉ trong ít phút nữa thôi em sẽ được gặp những người thân của mình
![]() Khi mẹ và em trai Trinh tới khu ở trọ của Trinh thì tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng vừa có mặt và đã chuẩn bị sẵn phần quà đặc biệt dành tặng Trinh
![]() Chị Lê Ý Nhi, Giám đốc Ban truyền thông và thương hiệu, Tập đoàn Nguyễn Hoàng trao tặng chân giả cho Trinh khiến cô nàng bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chiếc chân Trinh được nhà tài trợ tặng có phần trên tiếp xúc với mỏm cụt làm bằng silicon, mang vào di chuyển dễ dàng và không cần dùng dây đai.
![]() Nhận chiếc chân từ nhà tài trợ, Trinh đã ôm mặt khóc nức nở không dám tin vào mắt mình. Trinh chia sẻ: "Em mơ có chân xịn nhưng không nghĩ được là khi nào mình mới để dành đủ tiền và mua được. Em vui và xúc động lắm, em cảm ơn chương trình rất nhiều"
![]() Ở ngoài phòng trọ, mẹ của Trinh cũng trào nước mắt khi coi hình ảnh trực tiếp trên Thanh Niên quay cảnh con gái được tặng chân giả. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn: "Có mơ cô cũng không dám mơ đến ngày được như thế này".
![]() Bất ngờ cô Vũ Thị Oanh (44 tuổi, mẹ của Trinh) và em Bùi Quốc Huy (13 tuổi, em trai Trinh) xuất hiện tại phòng trọ, Trinh ôm mẹ òa khóc nức nở. Cô Oanh cũng không kìm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
![]() Vừa ngồi xuống, em trai Trinh liền xoa mặt chị để xem chị mập hay ốm rồi cười thích thú.
![]() Trinh nắm chặt lấy bàn tay mẹ và em trai trong niềm hạnh phúc vỡ òa, Trinh nghẹn giọng: "Em không dám tin, thực sự em không dám tin em đang được ngồi cạnh mẹ và em trai của mình ngay tại phòng trọ này"
![]() Bất ngờ thứ 3 mà những người thực hiện chương trình dành tặng Trinh đó là một suất học bổng toàn phần học liên thông lên đại học tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. PGS.TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng nhà trường xúc động trao học bổng cho cô gái giàu nghị lực
![]() Những người thực hiện chương trình chụp hình lưu niệm trong ngày đặc biệt trong đời của Bùi Thị Trinh
|
tin liên quan
Một ngày giúp nữ 9X xinh đẹp bị ung thư máu thỏa ước mơ làm cô giáoNữ sinh 19 tuổi Phạm Thị Huỳnh Nga, học khá giỏi suốt 12 năm liền nhưng bị ung thư máu và điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành cô giáo mầm non, được chơi đùa cùng với các bé thơ dễ thương.
Bình luận (0)