Chiều tối 19.9, lực lượng bộ đội và tình nguyện viên chống dịch ở P.11, Q.10, TP.HCM đã trao 100 suất quà trung thu cho các em thiếu nhi tại địa phương.
"Ông Địa" mặc đồ bảo hộ chống dịch
Với chiếc loa nhỏ phát ra bài hát Chiếc đèn ông sao, Trương Hữu Phước, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM, cải trang thành “ông Địa” trong lúc vẫn đang mặc đồ chống dịch. "Ông Địa" đặc biệt này nhún nhảy theo điệu nhạc, khiến nhiều người phì cười.
Đây là ngày thứ hai, anh Phước đóng vai “ông Địa” đi trao quà cho các em thiếu nhi. Tình nguyện viên 22 tuổi này cho hay anh thường vào vai “ông Địa” nhân dịp trung thu trước đây nhưng đa số là biểu diễn trên sân khấu, còn đi khắp con hẻm như thế này thì là lần đầu tiên.
Hữu Phước trong vai "ông Địa"
|
“Tôi cảm thấy rất thích thú với việc cải trang như thế. Tôi chuẩn bị khá chu đáo cho cái bụng, khi hết vải thì lấy túi ni lông nhét vào cho bự. Khi đi xuống khu phố, nhiều trẻ em hí hửng chào đón “ông Địa" kìa!”, nhưng cũng có một số bé sợ và khóc toáng lên vì tưởng tôi
xuống lấy mẫu xét nghiệm Covid-19”, Phước hài hước kể lại.
Nhiều trẻ em sợ vì tưởng đi xuống lấy mẫu xét nghiệm
|
Anh Phước cho hay việc mặc đồ chống dịch như thế giúp bảo vệ an toàn cho bản thân cùng mọi người và điều đặc biệt là muốn tạo ấn tượng trong mùa trung thu năm nay.
Theo Phước, đây là một mùa trung thu đáng nhớ nhất vì diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi. “Chúng tôi muốn làm hết sức mình để các em có được một khoảnh khắc thật là ý nghĩa nhất trong Tết Trung thu”, Phước nói.
Đúng 18 giờ tối, trời bắt đầu đổ cơn mưa, các
bạn trẻ này vẫn cố gắng len lỏi khắp con hẻm trong khu phố 5, 6 thuộc P.11 để trao hết quà cho thiếu nhi. Những bài hát chủ đề trung thu vẫn đều đặn chạy, cả một khu phố rộn ràng.
Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thiện, bộ đội thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân Khu 7, trình diễn những màn múa Lân rộn rã. “Đây là lần đầu tiên tôi làm như thế nên không biết múa sao cho đúng, cứ thấy nhạc bật lên, "ông Địa" nhảy là nhún theo thôi", Thiện (18 tuổi) bộc bạch.
Người trẻ luôn nhiệt tình hết mình
|
Tận dụng luôn đồ có sẵn
Dù hoạt động đón Tết Trung thu bị hạn chế do tình hình dịch
Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được sự nhiệt huyết của các bạn trẻ tình nguyện. Họ cố gắng trong từng động tác, hành động nhỏ, để tạo ra một đêm trung thu vui nhất có thể cho trẻ em.
Chật vật khiêng đồ trong những con hẻm nhỏ
|
"Chị Hằng" được nhận dạng bởi hai đôi bông tay bằng lon nước ngọt
|
Hay "chú Cuội" thông qua là chiếc khăn rằn... Tất cả đều được tái chế và mượn
|
Các cán bộ đoàn, đoàn viên gặp một số khó khăn từ kinh phí cho đến tìm trang phục. Tuy nhiên, họ không ngại khó và đã tận dụng đồ có sẵn như khăn rằn, mượn đầu Lân, đầu "ông Địa" của trường học, loa cầm tay từ lực lượng công an địa phương.
"Trong tình hình dịch, việc di chuyển nhiều nơi sẽ có nhiều nguy hiểm, vì vậy các bạn mặc đồ bảo hộ, khử khuẩn kỹ càng sẽ là điều tốt nhất để đảm bảo
sức khỏe cho thiếu nhi. Nhìn chung, ở mỗi thời điểm, nếu chúng ta có sự sáng tạo thì chắc chắn hoàn cảnh nào cũng sẽ vượt qua", chị Hồng Thắm chia sẻ.
Ánh mắt của chị Như luôn tràn đầy niềm vui khi tạo ra được những đêm trung ý nghĩa nhất
|
Còn chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, 25 tuổi, Bí thư Đoàn P.11, Q.10, TP.HCM, tâm sự: “Trung thu năm nay, chúng tôi nhận được nhiều lời khen ngợi của các hộ dân. Điều mà tôi ấn tượng nhất là nhận được rất nhiều tràng pháo tay của người dân".
"Các em thiếu nhi rất rạng rỡ, có bé nhìn thấy “con Lân”, “ông Địa”, còn xin chụp nhiều kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Có lẽ, sau bao ngày các em ở trong nhà cùng gia đình tuân thủ nguyên tắc 5K, hoặc ở bệnh viện chống chọi với Covid-19 thì hôm nay các em có thể cảm nhận được không khí Tết Trung thu”, Quỳnh Như kể.
Bình luận (0)