Ông Nguyễn Hữu Hào trước đây là điền chủ ở Gò Công (Tiền Giang). Vợ ông là bà Lê Thị Bình, con gái của Huyện Sỹ Lê Phát Đạt - người đứng đầu "tứ đại phú hào" của Sài Gòn cuối thế kỷ 19 (nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa). Con gái của ông bà Nguyễn Hữu Hào - Lê Thị Bình là Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại. (Biệt điện Nam Phương hoàng hậu, nay là Bảo tàng Lâm Đồng, do ông Nguyễn Hữu Hào xây cho con gái làm của hồi môn).

Ký họa của Võ Đức Lâm - SV Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ký họa của KTS Phan Đình Trung
KTS cung cấp
Những ngày cuối đời, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hào sống tại Đà Lạt và mong muốn khi qua đời được chôn cất tại đây. Lăng được khởi xây khi ông Hào qua đời năm 1939 và hoàn thành 4 năm sau đó.

Bia đá và nhà thờ tự - ký họa của KTS Linh Hoàng

Nhà bia - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Phải lên 158 bậc để đến khu lăng mộ - ký họa của KTS Linh Hoàng

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh
KTS cung cấp
Con gái ông bà thuộc hoàng gia triều Nguyễn nên lăng cũng mang dáng dấp cung đình Huế. Cổng lăng có 4 trụ biểu, trên đỉnh trụ là hình hoa sen và chó ngao cách điệu. Thân trụ biểu có các câu đối do Nam Phương hoàng hậu viết. Lối lên lăng (nhất chính đạo) thẳng một đường với 158 bậc (bậc cuối cùng có hai con sư tử đá hai bên). Mộ của vợ chồng ông Hào được xây bằng đá xanh nguyên khối, chạm trổ nhiều hoa văn. Trong lăng có văn bia tưởng nhớ công dưỡng dục do hai con gái ông bà dựng.

Ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Ký họa của Phạm Ngọc Huy - CLB Sketchers DAU

Lăng nằm trên đồi thông - ký họa của KTS Hoàng Dũng
KTS cung cấp
Điều thú vị của công trình là dù hệ mái được làm như kiến trúc chùa truyền thống với "tàu đao lá mái" (góc mái được uốn cong ngược lên) và mái lợp ngói lưu ly, nhưng giữa đỉnh mái lại có cây thánh giá (theo tôn giáo của gia đình ông Nguyễn Hữu Hào).

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Linh Hoàng

Ký họa của KTS Trần Nhật Minh
KTS cung cấp
Bình luận (0)