Không phải giới thiệu về bảng thành tích đồ sộ gồm 39 danh hiệu vô địch, trong sự nghiệp huấn luyện chỉ mới kéo dài 15 năm của HLV Guardiola. Điều đáng nói là: Guardiola nổi tiếng nhờ cách huấn luyện theo triết lý. Ông tạo ra một thứ bóng đá của riêng mình, và 39 danh hiệu kia chính là thành quả của thứ bóng đá ấy.
Pep Guardiola trước thử thách giúp Man.City giành chiến thắng để đi tiếp ở Champions League
ảnh: AFP
Guardiola rất hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, có một trận đấu "để đời" - hiểu theo nghĩa một trận đấu lớn đầy ắp bất ngờ, kịch tính, đọng mãi trong ký ức người hâm mộ hàng chục năm sau này. Kiểu như trận thắng ngược với 2 bàn quyết định được ghi trong 2 phút chót của M.U trước Bayern Munich ở chung kết Champions League 1999, hoặc chiến thắng sau khi bị dẫn 0-3 của Liverpool trước AC Milan ở chung kết Champions League 2005.
Đấy là vì cách huấn luyện của Guardiola hướng đến chiến thắng trong cả giải đấu, chứ không hướng đến chiến thắng trong một trận đấu. Xưa nay, người ta chỉ thấy điều ngược lại: trong một trận đấu cụ thể, ở một hoàn cảnh cụ thể, Manchester City (Man.City) có thể bất ngờ thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Thất bại trước Lyon ở vòng tứ kết Champions League 2019 - 2020 (chỉ có 1 lượt), hoặc trận thua Chelsea ở chung kết Champions League 2020 - 2021 đều là dẫn chứng điển hình cho chỗ sở đoản trong cách huấn luyện của Guardiola.
Đêm nay (rạng sáng mai, theo giờ VN), Man.City phải làm khách trên sân Bernabeu, sau khi đã thua Real Madrid 2-3 ở trận lượt đi trên sân nhà. Đây là trận play-off, tranh suất vào vòng 16 đội ở Champions League. Guardiola phát biểu trước trận: Man.City chỉ có 1% hy vọng đi tiếp!
Ai cũng biết Man.City mùa này khó khăn như thế nào. Vả lại, người ta vẫn nói Real Madrid là đội "có ADN Champions League". Thắng ngược và loại Real ngay trên sân đối phương, sau khi đã thua trước tại sân nhà, trong cặp đấu đang hình thành biệt danh "derby Champions League", là khó như thế nào! Nhưng, phải khó khăn như thế mới là trận đấu để đời. Đây là lúc Guardiola phải tạm quên đi triết lý của mình, cầm quân bằng chiến thuật hợp lý trong một hoàn cảnh cụ thể. Ông thậm chí còn phải so tài bằng việc "đọc" tình thế và điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu, với chiến thuật gia lão luyện Carlo Ancelotti. So sánh giữa các trận đấu cụ thể, đây sẽ là thách thức lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp cầm quân của Guardiola.
Cách biệt hiện thời chỉ là 1 bàn. Và xin nói thêm: Man.City từng dẫn 2-1 trước khi thua ngược 2-3 chỉ trong khoảng 5 phút cuối ở trận lượt đi. Nghĩa là Man.City không quá yếu hoặc Real không quá mạnh so với nhau. Nhiệm vụ không khó đến mức chỉ có 1% cơ hội hoàn thành, như Guardiola vừa nói!
Bình luận (0)