Tháng ba về, Hà Nội lại dịu dàng trong sắc trắng tinh khôi của hoa sưa. Vẻ đẹp mong manh nhưng đầy cuốn hút ấy khiến bất cứ ai cũng muốn dừng chân, ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hà Nội mùa hoa sưa - những góc check in không thể bỏ lỡ
Công viên Bách Thảo
Nếu muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngắm hoa sưa mà không bị xô bồ, Công viên Bách Thảo chính là lựa chọn tuyệt vời. Không chỉ có những hàng cây sưa nở trắng trời, nơi đây còn mang đến không gian xanh mát, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên của mùa hoa sưa Hà Nội.
Phê La - Ngọc Hà
Quán cà phê, trà sữa này được giới trẻ yêu thích bởi không gian mở thoáng đãng, đặc biệt là vào mùa hoa sưa. Ngồi nhâm nhi một ly trà, ngắm nhìn những cánh hoa sưa nhẹ rơi trong gió sẽ mang đến cảm giác thư thái khó tả. Đây không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng mà còn là nơi giúp bạn có những bức ảnh đậm chất thơ giữa mùa hoa sưa Hà Nội.

Khu vực cạnh Lăng Bác
Hoa sưa tại khu vực cạnh Lăng Bác mang một vẻ đẹp rất riêng – vừa trang nghiêm, vừa thơ mộng. Trước đây, hoa sưa nở kín cả một vùng nhưng sau đợt bão Yagi, một cây hoa sưa ở đây đã bị gãy đổ. Địa điểm này cũng thu hút rất nhiều du khách và là nơi người dân thủ đô thường ghé qua để tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của Hà Nội vào mùa xuân.

Lan Can Coffee
Đúng như tên gọi, Lan Can là một quán cà phê có không gian mở với ban công rộng, nơi bạn có thể nhìn ngắm hoa sưa nở trắng cả một góc phố. Vào mùa hoa sưa, quán trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, đặc biệt là vào buổi sáng sớm khi những tia nắng nhẹ xuyên qua tán cây. Nếu bạn muốn vừa thưởng thức một tách cà phê thơm ngon vừa chụp ảnh cùng hoa sưa, đây chính là điểm đến lý tưởng.
Nhà hát Chèo Việt Nam
Nằm ngay trên trục đường Kim Mã sầm uất, Nhà hát Chèo Việt Nam trở nên đặc biệt hơn khi hoa sưa nở rộ. Những chùm hoa trắng muốt rủ xuống bên những bức tường cổ kính, tạo nên một bức tranh đầy hoài niệm. Đây là địa điểm check-in lý tưởng dành cho những ai yêu thích phong cách vintage, với khung cảnh vừa thơ mộng vừa đậm chất nghệ thuật.
Mùa hoa sưa chỉ kéo dài khoảng hai tuần nhưng cũng đủ để khiến lòng người xao xuyến. Nếu bạn là một tín đồ mê chụp ảnh, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm những địa điểm này để tận hưởng vẻ đẹp mong manh mà đầy sự cuốn hút của loài hoa đặc trưng Hà Nội.
Bình luận (0)