Tháng 5 là thời điểm hoa phượng và hoa bằng lăng bắt đầu nở rộ ở thành phố cảng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, những hàng phượng vĩ và bằng lăng được Hải Phòng trồng trên các nẻo đường, tuyến phố, khu dân cư từ nội thành ra ngoài ngoại thành đã đồng loạt trổ bông, khoe sắc.

Hoa phượng nở đỏ rực tại khu vực nút giao thông ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong (Q.Hải An, Hải Phòng)
GIANG LINH
Hai loài hoa mang hai vẻ đẹp, thể hiện tình yêu cháy bỏng, lại rất đỗi dịu dàng khiến người dân thành phố cũng như du khách có các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hoa bằng lăng nhuộm tím biếc phố Cầu Đất (Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
GIANG LINH
Trước vẻ đẹp không thể cưỡng lại, nhiều người dân thành phố và du khách đã nô nức kéo nhau đến tạo dáng chụp hình dưới vòm hoa để "check-in".

Chị Liên, giáo viên Q.Ngô Quyền, tạo dáng chụp hình dưới hàng bằng lăng tím biếc trên địa bàn P.Đằng Hải (Q.Hải An)
GIANG LINH
Chị Liên, giáo viên giảng dạy tại một trường học trên địa bàn Q.Ngô Quyền, cho biết vì yêu hai loài hoa này nên những năm gần đây đến mùa hoa phượng và bằng lăng chị lại cùng bạn bè tranh thủ cuối tuần đi thưởng ngoạn, chụp hình lưu niệm. Theo chị Liên, năm nay, cả hai loài hoa đều nở rộ đúng vào dịp tháng 5.

Hồ Tam Bạc nằm giữa trung tâm TP.Hải Phòng trở nên thơ mộng hơn khi các hàng phượng vĩ quanh hồ đua nhau nở
GIANG LINH
Dưới đây là một số hình ảnh về hoa phượng và hoa bằng lăng nở rộ trên khắp nẻo đường TP.Hải Phòng:

Hình ảnh sắc tím bằng lăng hòa cùng sắc màu đỏ cháy của hoa phượng bắt gặp nhiều trên từng cung đường, góc phố tại TP.Hải Phòng vào dịp tháng 5
GIANG LINH

Đường Phạm Văn Đồng dài gần 15 km điểm đầu từ Cầu Rào 1 tới Khu du lịch Đồ Sơn được mệnh danh là "Con đường hoa phượng" đẹp nhất đất cảng bắt đầu nhuộm một màu đỏ rực
GIANG LINH

Nhiều khu đô thị mới ở Hải Phòng khi hình thành, cây bằng lăng được chọn là một trong những cây ưu tiên trồng làm cây xanh bóng mát đang đồng loạt trổ hoa. Trong ảnh: Bằng lăng phủ tím khu đô thị mới Đằng Hải (Q.Hải An)
GIANG LINH

Giới trẻ Hải Phòng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng hoa bằng lăng
GIANG LINH

Sau khi nở được 3 - 4 ngày, những bông bằng lăng bắt đầu trút xuống đất, vương trên nóc xe ô tô của người dân đậu dưới đường
GIANG LINH

Sắc tím bằng lăng đẹp hớp hồn người dân thành phố
GIANG LINH

Hai du khách trên đường từ Đồ Sơn trở về nội thành Hải Phòng tranh thủ dừng xe trên đường Phạm Văn Đồng chụp ảnh
GIANG LINH

Khu đô thị Vườn Hồng (P.Đằng Hải, Q.Hải An) đang trở thành điểm đến của nhiều người dân yêu thích sắc tím bằng lăng bởi khung cảnh ở đây thanh bình, mát mẻ và đẹp như một khu rừng hoa
GIANG LINH

Cô trò Trường mầm non Hùng Vương (Q.Hồng Bàng) chụp ảnh bên hồ Tam Bạc đôi bờ hoa phượng đỏ
GIANG LINH

Hai cô giáo trẻ Trường mầm non Hùng Vương tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp sau khi chụp ảnh với trẻ
GIANG LINH

Con đường nối từ QL10 cũ dẫn vào Khu di tích Bạch Đằng Giang (TT.Minh Đức, H.Thủy Nguyên), 2 hàng phượng vĩ bắt đầu đua nở
GIANG LINH

Cây phượng già rực hoa đỏ dưới chân núi U Bò (TT.Minh Đức, H.Thủy Nguyên) - địa danh tương truyền Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đứng trên đỉnh núi hướng ra dòng sông Bạch Đằng chỉ đạo quân và dân chống giặc Nguyên Mông xâm lược
GIANG LINH

Hoa bằng lăng tím biếc bên ban công một ngôi nhà được xây dựng từ thời Pháp thuộc trên phố Cầu Đất (Q.Ngô Quyền)
GIANG LINH
Bình luận (0)