Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km đường núi bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em cố gắng!

Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km đường núi bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em cố gắng!

26/01/2025 05:20 GMT+7

Tại điểm trường Huổi Khoang thuộc xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, hai thầy giáo trẻ bám bản, cùng trồng rau, sinh hoạt và ở lại trường dạy chữ cho các em học sinh nghèo đã trở thành hình ảnh quen thuộc với đồng bào tại đây.

Giữa xã nghèo Nậm Mặn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, điểm trường Huổi Khoang là một trong những điểm trường xa xôi, khó khăn nhất khu vực. Từ những ngày đầu tiên đặt chân tới ngôi trường này, hai thầy giáo trẻ là thầy Lò Văn Nghĩa (40 tuổi) và thầy Vì Văn Khẩn (30 tuổi) đã nghẹn ngào trước hoàn cảnh thiếu thốn của các em học sinh.

Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km đường núi bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em cố gắng!- Ảnh 1.

Điểm trường duy nhất có 2 thầy giáo bám bản, ở lại trường vì điều kiện đường xá cách trở

Thầy Lò Văn Nghĩa, giáo viên điểm trường Huổi Khoang (Sơn La) chia sẻ: "Lên điểm trường gặp các em học sinh vào một ngày mùa đông, trời rất là lạnh mà các em vẫn đi chân đất, mặc áo phong phanh. Tôi rất ấn tượng và muốn làm điều gì đó để giúp đỡ các em. Năm 2020, tôi đã xin tình nguyện lên công tác tại đây".

Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km đường núi bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em cố gắng!- Ảnh 2.

Hai thầy giáo thay nhau quét dọn, sắp xếp bàn ghế sau mỗi buổi học với các em học sinh

"Tôi đã công tác tại đây 5 năm. Trời mưa thì đường rất là bẩn, xe máy phải đẫy nhau mới đi được. Do đường xá khó khăn, chúng tôi đã quyết định ở lại trường để bám bản", thầy Vì Văn Khẩn cho hay.

2 thầy giáo mỗi tuần chỉ về nhà một lần

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2025, đoàn phóng viên cùng các nhà tài trợ đã có dịp ghé thăm điểm trường Huổi Khoang. Đường lên trường vô cùng khó khăn, nguy hiểm, xe máy phải đề số 1 mới leo đốc được.

Công tác hơn 1 năm tại đây, hai thầy giáo quyết định ở lại trường và chỉ cuối tuần mới về nhà. Trong những ngày ở lại, hai thầy dạy học buổi sáng, dọn dẹp lớp học, nấu ăn, chăm sóc vườn rau và chơi thể thao để giữ tinh thần lạc quan.

"Cuối tuần thì tôi dậy từ 4-5 giờ sáng để kịp lên trường dọn dẹp, chuẩn bị lớp học. Buổi chiều thì chăm vườn rau, tưới nước, giữ gìn lớp học", thầy Nghĩa kể.

Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km đường núi bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em cố gắng!- Ảnh 3.

Do sinh hoạt tại trường, hai thầy giáo thay nhau trồng rau, tưới cây để tự chủ bữa ăn hàng ngày

Từ những ngày đầu đến đây, hai thầy giáo đã ước mong có một ngôi trường khang trang để các em đọc sách trong điều kiện tốt hơn.

Trường mới trước thềm Tết Nguyên đán

Lắng nghe câu chuyện này, các nhà tài trợ phối hơp với UBND huyện Sông Mã cùng Phòng Giáo dục và đào tạo để xây dựng một ngôi trường mới. Ngày 18.1.2025, lễ khánh thành ngôi trường đã diễn ra trong niềm vui hân hoan của thầy và trò ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km đường núi bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em cố gắng!- Ảnh 4.

Mơ ước về ngôi trường mới khang trang, có thể che mưa chắn gió giúp cả thầy và trò đỡ vất vả mỗi lần lên lớp

Ngôi trường được thay da đổi hoàn toàn, từ ngôi nhà tạm bợ dột nát thành trường khang trang với 3 phòng học mới, 1 phòng công vụ và nhà vệ sinh sạch sẽ.

Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em mà cố gắng!

"Ngôi trường này là động lực để thầy trò chúng tôi cố gắng mang con chữ và nụ cười đến cho các em", thầy Khẩn bày tỏ.

Hai thầy giáo trẻ vượt trăm km đường núi bám bản: 1 tuần về/lần, vì các em cố gắng!- Ảnh 5.

Trường mới khang trang được khánh thành ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2025 trong niềm hạnh phúc hân hoan của thầy trò và người dân trong bản

Hiện nay, huyện Sông Mã có gần 50.000 học sinh, nhiều lớp học xuống cấp và không đủ điều kiện để học sinh đọc sách. Sự hy sinh và tận tâm của hai thầy giáo trẻ cùng sự chung tay của cộng đồng đã mang đến thay đổi tích cực cho trẻ em vùng cao, mở ra những ước mơ mới về tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.