(TNO) 20 giờ tối nay, 4.3 (14.1 Âm lịch), hàng chục ngàn người dự lễ cầu an đầu năm mới tại chùa Phúc Khánh tràn xuống cả lòng đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.
Lễ cầu an diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ, tuy nhiên từ 16 giờ, khuôn viên của chùa Phúc Khánh đã chật kín người đến ngồi chờ đợi.
Từ 19 giờ, đường Tây Sơn tắc nghẽn kéo dài từ ngã tư Thái Thịnh - Tây Sơn đến Ngã Tư Sở. Trước chùa Phúc Khánh là cả "biển" người. Người dân đến cầu an ngồi tràn xuống lòng đường, ngồi ngay trên cầu vượt, mặc cho ngoài trời đang mưa. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất khó khăn.
Hàng chục bãi giữ xe của người dân mọc lên với giá từ 30.000 - 50.000 đồng/xe máy.
Hiện tượng hàng ngàn người tập trung trước chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an đầu năm hay dâng sao giải hạn năm nào cũng diễn ra. Theo quan sát của Thanh Niên Online, năm nay lực lượng cảnh sát được huy động để ổn định trật tự trước chùa đông hơn. Nhiều phật tử đến chùa cũng mang theo các tấm biển kêu gọi mọi người không xả rác sau khi làm lễ.
Những hình ảnh vừa được Thanh Niên Online ghi lại:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bình luận (0)