Trong không khí khẩn trương, tiếng la rặn sinh của những sản phụ cùng tiếng nói của các hộ sinh "cố lên, cố lên" tại khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế căng mình hối hả chuẩn bị chào đón những em bé ra đời.
Đúng 0 giờ ngày 1.1.2025, những tiếng khóc chào đời của các em bé làm bừng tỉnh cả sảnh khoa, ai cũng vui tươi, hồ hởi. Hạnh phúc sinh con đêm giao thừa không chỉ là niềm vui của các sản phụ mà còn là niềm vui chung của bác sĩ, hộ sinh.
Gắn bó với nghề 13 năm, chị Trương Thị Thanh Thúy (hộ sinh) cho biết, đây là lần đầu tiên chị trực đêm giao thừa. Đối với chị, ca trực đêm nay khiến chị rất xúc động, hồi hộp và bối rối.
"Lần đầu tiên đón các bé vào đúng đêm giao thừa, cảm giác khá hồi hộp khi được bồng trên tay những công dân nhí đầu tiên của năm. Năm mới đến, chị chỉ mong muốn các sản phụ đến với bệnh viện thì khi xuất viện lúc nào cũng mẹ tròn con vuông, mạnh khoẻ", chị Thúy chia sẻ.
Hộ sinh Võ Thị Trà Mi (33 tuổi) cho hay, lần đầu đi phỏng vấn chị đã chọn khoa Sanh, Bệnh viện Từ Dũ và gắn bó với khoa được hơn 10 năm. Với chị, dù đã nhiều lần trực đêm giao thừa nhưng mỗi lần trực là mỗi cảm nhận khác nhau.
Đợt này chị đón một bé trai chào đời. Khi em bé chào đời, thấy bé khỏe mạnh, gia đình bé hạnh phúc thì chị Mi cũng phấn khởi, vui vẻ và cảm thấy sung sướng theo.
"Chị yêu cái nghề này lắm. Làm việc hơn 10 năm ở đây, chị đã gặp nhiều bạn trẻ muốn bỏ nghề vì áp lực. Chị cũng khuyên nên cố gắng ở lại, kiên trì. Vì công việc nào ban đầu cũng sẽ có khó khăn rồi từ từ sẽ thuận lợi hơn. Lớp lớn rồi đến lớp trẻ, các anh chị ở trong khoa luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ hết mình để truyền lửa nghề cho các bạn trẻ", chị Trà Mi bộc bạch.
Bác sĩ Vương Đình Bảo Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết đêm giao thừa bệnh viện có khoảng 200 y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc. Theo bác sĩ Bảo Anh, những em bé chào đời vào thời điểm giao thừa không chỉ mang lại may mắn, hạnh phúc cho gia đình mà còn cho những y bác sĩ và nhân viên y tế...
Với hơn 10 năm trực đêm giao thừa, chị Cao Thị Cẩm Nhung (hộ sinh) cho rằng, lần nào đón các công dân đầu tiên của năm chị đều cảm thấy lâng lâng.
"Chị cũng giống như gia đình các bé mong chờ những công dân đầu tiên của năm khỏe mạnh ra đời. Với chị niềm vui trong công việc là thấy mỗi khi xuất viện thì mẹ tròn con vuông, khỏe mạnh", chị Nhung chia sẻ.
Chị La Thị Cẩm Tú, Phó khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết đã làm việc tại bệnh viện 16 năm nhưng đây lần đầu trực đêm giao thừa.
“Cảm giác của tôi vừa lo lắng, vừa nôn nao. Trước khi vào ca, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để sẵn sàng đón chào những công dân đầu tiên của năm”, chị Tú nói.
Bình luận (0)