Ông Kim Sang-sik vẫn dùng những gương mặt cũ
Trong danh sách tập trung cho đợt FIFA Days tháng 3, HLV Kim Sang-sik đã gọi khá nhiều gương mặt mới như Lý Đức, Văn Việt, Minh Khoa… nhưng trong trận gặp Campuchia tối qua, ông Kim vẫn dùng toàn những gương mặt cũ trong đội hình xuất phát, ngoài Triệu Việt Hưng. Đội vận hành với sơ đồ quen thuộc 3-4-3, gồm thủ môn Đình Triệu, 3 trung vệ Duy Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung; 4 tiền vệ Doãn Ngọc Tân, Hoàng Đức, Việt Hưng và Văn Thanh; 3 tiền đạo Quang Hải, Tuấn Hải và Hai Long. Vì vậy, lối chơi của đội tuyển VN không khác nhiều so với giai đoạn đầu của AFF Cup 2024, khi Nguyễn Xuân Son chưa thể thi đấu. Các pha tấn công đều chủ yếu được triển khai ra 2 biên sau đó tạt vào trong cho các tiền đạo dứt điểm. Trong hiệp 1, có lẽ lo ngại sức tấn công của đội tuyển VN nên HLV Koji của đội Campuchia cho các học trò phòng thủ nhiều lớp, do đó trên sân không có tình huống nguy hiểm đáng chú ý nào.

Hai Long (trái) và Văn Vĩ cùng ghi bàn cho đội tuyển VN
ẢNH: KHẢ HÒA
Trong khi đó, đội tuyển VN lại có bàn mở tỷ số từ tình huống cố định. Phút 26, Hai Long thực hiện cú sút phạt từ khoảng cách 25 m, bóng đi lượn vòng cung rất đẹp đánh bại thủ môn đội Campuchia. Sau bàn thua này, phút 32 Yudai Ogawa của đội Campuchia mới có cú sút xa, bóng đi căng nhưng lại đúng vị trí của thủ môn Đình Triệu. Đến phút 35, Văn Vĩ (vào thay Triệu Việt Hưng) có pha di chuyển vào giữa đón bóng 2, sau đó tung cú sút căng chính diện nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.
Sang hiệp 2, lối chơi của đội tuyển Campuchia thay đổi hoàn toàn, họ gia tăng tốc độ và dồn ép các cầu thủ đội tuyển VN về phần sân nhà. Lúc này những sơ hở của hàng thủ đội VN đã bộc lộ. Các tiền đạo nhập tịch của Campuchia như Nieto, Taylor… liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm, và điều gì đến cũng đến, Bong Samuel tung cú sút hiểm hóc từ khoảng cách hơn 20 m đánh bại Đình Triệu. Điều đáng nói ở bàn thua này là không có ai theo kèm cầu thủ của Campuchia.
Dù trong hiệp 2 ông Kim Sang-sik đã tung những cầu thủ tốt nhất của mình như Tiến Linh, Tiến Anh, Ngọc Quang… vào sân nhưng đội tuyển VN cũng không thể ghi thêm bàn thắng nào, chấp nhận tỷ số 2-1. Với màn trình diễn này, thầy trò ông Kim Sang-sik còn rất nhiều việc phải làm trước trận gặp Lào ngày 25.3 cũng trên sân Bình Dương trong trận mở màn vòng loại Asian Cup 2027.
Jason Quang Vinh đã có quốc tịch VN
Cũng trong ngày hôm qua, bóng đá VN nhận thêm tin vui khi hậu vệ Jason Quang Vinh đã có quốc tịch VN, qua đó đủ điều kiện khoác áo đội tuyển VN ở các đợt tập trung tới. Chiều 19.3, anh đã hoàn thành thủ tục nhập tịch. Cầu thủ sinh năm 1997 chính thức có cái tên rất mới: Cao Pendant Quang Vinh.
Như vậy, Quang Vinh có thể góp mặt ngay ở đợt tập trung tháng 6 nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia trên sân khách trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.
Hậu vệ Quang Vinh mang trong mình một nửa dòng máu Việt (có mẹ là người VN). Đẳng cấp của anh được khẳng định sau 6 năm chơi cho Sochaux ở Ligue 2 (giải hạng nhì Pháp), rồi chuyển sang Mỹ khoác áo New York Red Bulls trong 3 năm (2020 - 2022). Trở lại Pháp vào năm 2022, Quang Vinh chơi cho Quevilly Rouen, đội bóng cũng thi đấu ở giải hạng nhì Pháp. Hậu vệ 27 tuổi có tới 65 trận ở Ligue 2 chỉ trong 2 năm. Anh đá chính liên tục, thường chỉ vắng mặt khi chấn thương hoặc bị treo giò.
Có Quang Vinh, HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều phương án ở vị trí hậu vệ hoặc tiền vệ trái. Kể từ khi Văn Hậu bị chấn thương và chưa thể trở lại thi đấu, cánh này luôn là nỗi lo của các HLV đội tuyển VN thời gian qua.
Bình luận (0)