Hoa hậu Thiên Ân: Tôi dành dụm để mua nhà vào năm 2026

31/01/2025 07:00 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Hoa hậu Thiên Ân chia sẻ cô đang dành dụm để năm sau sẽ mua nhà, nàng hậu mong có chỗ che mưa che nắng cho hai ba con thay vì đi thuê nhà như hiện tại.

Hoa hậu Thiên Ân: Tôi dành dụm để mua nhà vào năm 2026- Ảnh 1.

Hoa hậu Thiên Ân hài lòng với thành quả đạt được trong năm 2024

ẢNH: NVCC

Nhớ hương vị tết có mẹ

* Tôi thấy Thiên Ân và nhân vật Vân trong phim Nụ hôn bạc tỷ có sự đồng điệu, nhất là ánh mắt của chị khi nói về mẹ. Chị có ngại chia sẻ về mẹ?

- Tôi ở với mẹ suốt thời thơ ấu nên tôi được ảnh hưởng tính cách từ mẹ rất nhiều. Hồi nhỏ gần như tôi không xa mẹ ngày nào. Mẹ giống như một người bạn. Khi gặp chuyện vui buồn, bất kể chuyện gì từ nhỏ nhất tôi cũng kể với mẹ.

Mẹ tôi mất ngày 8.3.2018 trong bệnh viện vì bệnh ung thư. Năm đó tôi 17 tuổi, còn một tháng nữa là sinh nhật tôi. Khi đó tôi cũng sắp thi đại học. Nhân vật của tôi trong phim Nụ hôn bạc tỷ cũng có hoàn cảnh tương tự.

Sau này mỗi lần nhắc về mẹ tôi vẫn khóc. Nhiều năm đi qua, tôi luôn nghĩ mẹ vẫn ở đâu đó bên cạnh mình để bớt cảm giác chơi vơi.

* Cái tết đầu tiên vắng mẹ, hai ba con đã trải qua như thế nào?

- Từ nhỏ tới lớn, tôi được mẹ bảo bọc. Những năm có mẹ, tôi được chăm lo rất kỹ. Mất mẹ, tôi phải tự lập nhiều hơn. Tôi nhớ những cái tết được đi chợ hoa cùng mẹ, mẹ nấu ăn rất ngon. Tết năm nào mẹ cũng nấu canh khổ qua, thịt kho hột vịt. Tôi luôn nhớ và món thịt kho hột vịt mẹ nấu, cũng là món tôi nấu giống mẹ nhất.

Tết đầu tiên mẹ vắng nhà, tôi gần như chẳng chuẩn bị gì. Mãi cho đến năm 2020, tôi mới bắt đầu ổn định lại. Tết năm đó của hai ba con cũng giản dị, cũng có thịt kho, cũng có khổ qua, chỉ là không có mẹ.

Hoa hậu Thiên Ân: Tôi dành dụm để mua nhà vào năm 2026- Ảnh 2.

Thiên Ân cho biết ba là động lực để cô cố gắng chăm chỉ mỗi ngày

ẢNH: NVCC

Tôi không muốn ba vất vả

* Tôi nghe nói sáng hôm sau khi đăng quang Miss Grand Việt Nam, chị đã xin nghỉ ở tiệm mắt kính?

- Đúng rồi! Tôi gọi điện cho anh Thông quản lý xin nghỉ: "Em lỡ đăng quang hoa hậu rồi, em xin nghỉ nha. Tại thi xong em đi Indonesia luôn". Anh Thông bảo: "Anh xem rồi, thôi không sao, nghỉ đi nhen". Tôi đi nước ngoài về, anh chị còn hẹn qua cửa hàng tặng cặp kính mới keng. Anh chị bảo: "Thiên Ân thích cái kính nào, lấy cái kính đó đi". Tới giờ chúng tôi vẫn liên lạc.

* Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào sau đăng quang MGI Việt Nam?

- Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái bình thường tôi trở thành hoa hậu, rồi diễn viên. Tôi may mắn vì tất cả những gì dự định trong đầu, tôi đều cố gắng thực hiện được. Tôi luôn biết ơn những gì mình có được.

* Sau hơn 2 năm đăng quang MGI Việt Nam, chị đã lo được gì cho bản thân và gia đình?

- Chất lượng sống của tôi hiện tại tốt hơn rất nhiều. Tôi vẫn ở nhà thuê, đi làm thì đi xe công nghệ nhưng tôi tự lo được cho cuộc sống của gia đình ổn định.

Ba tôi năm nay đã 53 tuổi, sức khỏe ba không được tốt. Tôi không muốn ba vất vả. Ba tôi trước kia là cầu thủ bóng đá. Khi tôi chưa đăng quang, ba buôn bán nhỏ. Nay, ba không cần lo cơm áo gạo tiền hằng ngày nữa. Tôi có điều kiện tốt hơn để chăm lo cho bản thân và gia đình.

Tôi đang dành dụm cố gắng mua được xe ô tô trong năm nay để đi lại cho tiện và hy vọng tới năm 2026 tôi sẽ mua được nhà - một căn nhà 3 phòng ngủ. Tôi mong được khán giả yêu thương ủng hộ, các nhãn hàng yêu thương để tôi làm được những điều này. Tôi nghĩ khán giả thương thì nhãn hàng cũng sẽ yêu thương mình.

* Trong phim, Vân được hai chàng trai theo đuổi. Vân có lựa chọn riêng còn gu bạn trai của Thiên Ân thì sao?

- Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ thích Quang. Tính tôi cũng ổn định, tôi thích an toàn nhưng tôi thấy Tú cũng thú vị quá. Không lẽ chọn cả hai (cười lớn). Tôi nghĩ mình sẽ chốt từ từ, quan trọng là rõ ràng, chia tay với người này, sau đó mình đến với người kia.

Hai năm trước, gu bạn trai của tôi rất ổn định: đẹp trai, tinh tế, hiền lành, ấm áp. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, qua nhiều giai đoạn, tôi nghĩ mình không cần gu cố định, tình cảm đến sẽ đến. Tôi nghĩ cứ để tự nhiên. Có cảm xúc, mình sẽ yêu thôi. Tất nhiên, tôi cũng có những tiêu chuẩn nhất định. Tôi đã cố gắng rất nhiều để đến được ngày hôm nay nên tôi mong người đàn ông đi cùng với mình sẽ cao hơn tôi. Cao ở đây không phải là cao hơn về chiều cao đâu. Cái đó là dĩ nhiên rồi. Tôi mong anh ấy cao hơn tôi về tư duy, về quan điểm, người khiến tôi nể trọng và tôi học được nhiều từ anh ấy.

* Có nhiều ý kiến tiêu cực về chuyện hoa hậu, người đẹp với đại gia, chị nghĩ thế nào?

- Tôi nghĩ đây là chủ đề khá nhạy cảm khi mọi người nhắc tới. Với tôi, hoa hậu, người đẹp hay bất cứ cô gái nào cũng muốn tìm được người có cùng năng lượng và cùng vị trí với cô ấy. Người con gái có sắc, có tài, thì việc gặp được một chàng trai có địa vị trong xã hội, có được tình yêu và yêu cô ấy, tôi nghĩ đó là điều mà cô gái ấy xứng đáng có được.

Hoa hậu Thiên Ân: Tôi dành dụm để mua nhà vào năm 2026- Ảnh 3.

Thiên Ân và Thu Trang là chị em trong phim Tết Nụ hôn bạc tỷ

ẢNH: NVCC

Thiên Ân thích đi chợ hoa tết

* Nhìn lại một năm qua, chị đã làm được gì và chưa làm được gì?

- Tôi chưa mua được nhà (cười lớn). Tuy nhiên tôi thấy tôi đã làm được gần hết những dự định của mình trong năm qua. Năm 2024 là năm cá nhân số 7 của tôi nhưng tôi đã làm được khá nhiều: đóng phim nhiều, tham dự sự kiện cũng nhiều và đã tốt nghiệp. Tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ mọi việc xảy ra với mình dù có như ý hay không như ý, đó đều là bài học là kinh nghiệm cho những lần sau.

* Hơn 20 năm qua, một thói quen nào ngày tết mà Thiên Ân vẫn còn giữ tới giờ?

- Tôi rất thích đi chợ hoa tết. Năm nào tôi cũng đi chợ hoa. Nếu 25 - 28 tết tôi chưa đi được thì 29, 30 tết tôi cũng phải đi. Tôi phải đi cho bằng được dù nhiều khi không biết đi để làm gì. Tôi thích sự háo hức, vui vẻ chộn rộn của các cô chú, anh chị bán hoa ngày tết.

Hoa hậu Thiên Ân: Tôi dành dụm để mua nhà vào năm 2026- Ảnh 4.

Thiên Ân vào vai Vân trong phim Nụ hôn bạc tỷ

ẢNH: ĐPCC

* Chị có thường xuyên vào bếp ngày tết không?

- Tôi nấu ăn ngon lắm đó. Tôi vẫn vào bếp nấu cho ê kíp của mình những món ăn truyền thống của Việt Nam như canh khổ qua, thịt kho, gà kho gừng, gà kho sả… Mẹ không dạy, là tôi tự học nhưng món thịt kho hột vịt tôi nấu có vị y chang mẹ nấu. Món thịt kho, tôi thường kho với nước dừa, thêm xíu nước mắm, rồi vặn nhỏ lửa, để lửa nhỏ nấu liu riu thôi. Tôi thường vắt chút chanh vào lúc ướp thịt thì khi kho mỡ sẽ trong, không bị đục. Món ăn có lúc thay đổi nhưng tết năm nào tôi cũng nấu cho hai ba con món thịt kho hột vịt.

Mùng 1 tết, tôi ăn cơm với ba xong mới ra ngoài. Tết năm nay, tôi đi cinertour.

* Cảm ơn Thiên Ân về cuộc trò chuyện. Chúc chị năm mới hạnh phúc, bình an!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.