Nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tạp chí Sông Hương (Thừa Thiên-Huế) và nhóm họa sĩ đất cố đô đã khai mạc phòng tranh mang tên Niệm để tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa.
![]() |
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu tâm sự: “Mới đó mà đã 15 năm ngày Trịnh Công Sơn giã biệt chúng ta. Anh ra đi, nhưng tinh hoa ở lại với đời, với những tác phẩm đã trở thành tài sản của dân tộc. Tài hoa của Trịnh là cái gương mẫu mực cho những người ở lại nhìn vào học ở anh cách bao dung”.
Triển lãm giới thiệu 25 tác phẩm của 12 họa sĩ ở Huế với cảm hứng từ con người và âm nhạc Trịnh Công Sơn.
“Âm nhạc và con người nghệ sĩ Trịnh Công Sơn cũng chính là nguồn cảm hứng vô tận cho những người yêu quý ông, trong đó có các anh chị em họa sĩ. Trong số họ, có người là bạn nhưng cũng có người chỉ may mắn được gặp hoặc hầu rượu, uống cà phê… với nhạc sĩ một đôi lần, nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ trẻ chỉ yêu quý ông qua âm nhạc, ca từ và triết lý phiêu du mà người nhạc sĩ tài hoa đã để lại”, họa sĩ Đặng Mậu Triết chia sẻ.
Phòng tranh mở cửa đến hết ngày 5.4, tại số 9 Phạm Hồng Thái, TP.Huế.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bình luận (0)