Quê ở Bình Định, năm 2003, bà Ngân lập gia đình rồi hai vợ chồng dắt nhau lên Kon Tum lập nghiệp. Với hai bàn tay trắng, vợ chồng bà Ngân làm thuê làm mướn khắp nơi, dành dụm mãi mới mua được 1 sào đất. Trên miếng đất này, bà Ngân ngày ngày trồng rau đem ra chợ bán, còn chồng bà đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy vất vả nhưng vợ chồng bà Ngân cũng đã nhận được hạnh phúc khi hai con trai lần lượt ra đời.

Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân bà Ngân đều phải nhờ người mẹ già 75 tuổi
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Năm 2020, chồng bà Ngân không may gặp tai nạn, bị thương nặng. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, trải qua 2 cuộc phẫu thuật nhưng ông vẫn không qua khỏi.
Chồng mất, bà Ngân bươn chải nuôi các con và lo trả món nợ gần 30 triệu đồng vay mượn để phẫu thuật cho chồng. Vừa lên lớp 10, con trai lớn của bà là Nguyễn Văn Vũ phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Vì vừa làm vừa học việc nên mỗi tháng Vũ chỉ được trả lương 1,5 triệu đồng.
Đám rau trong vườn nhà không thể gồng gánh nổi gia đình cùng số nợ. Bỏ lại vườn rau, bà Ngân xin đi làm phụ hồ. Công việc nặng nhọc nhưng đổi lại thu nhập cao hơn một chút. Thế nhưng tai ương lại ập xuống. Tháng 8.2024, khi đang làm tại một công trình, bà Ngân không may bị ngã từ tầng 3 xuống đất, gãy xương quai xanh, chấn thương cột sống. Gia đình lại phải đi vay mượn bà con xóm giềng để có tiền điều trị cho bà.

Gia đình bà Ngân là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Sau thời gian điều trị, sức khỏe tiến triển tốt, bà Ngân được xuất viện. Nhưng do di chứng từ vụ tai nạn, bà không thể làm việc được nữa. "Cảnh nhà éo le quá. Số tiền vay mượn để chạy chữa cho chồng chưa trả xong thì nay đến lượt tôi nằm một chỗ. Các con còn nhỏ, tiền nợ chưa trả được, rồi đây chẳng biết lấy gì mà nuôi con", bà Ngân nghẹn ngào.
Theo ông Phan Thành Trung, Chủ tịch UBND P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, gia đình bà Ngân là hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, địa phương đã giúp đỡ gia đình bà nhưng nguồn lực cũng chỉ có hạn. "Chúng tôi rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình bà Ngân vượt qua cảnh khốn khó", ông Trung nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình bà Ngô Thị Ngân. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Ngân trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)