Chúng tôi đã nhiều lần nêu thắc mắc một cách rõ ràng bằng cách gặp trực tiếp và gián tiếp qua văn bản gửi về Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (quý báo có hỏi, họ sẽ nói là không nhận được văn bản, hay thư từ nào... thất lạc...) nhưng không nhận được một câu trả lời xác đáng đã gần 3 năm nay.
Việc thứ 2 đó là việc chậm phát học bổng, bình thường thì những người quản lý ở phòng quản lý lưu học sinh tại LB Nga vẫn phát chậm cho chúng tôi là 3 tháng, chúng tôi vẫn âm thầm chịu đựng, nhưng thời gian cuối mà cụ thể là từ đầu năm chúng tôi được nhận một lần từ tháng 1-2003 đến tháng 6-2003 vào khoảng cuối tháng 2, sau đó theo đúng quý (chậm 3 tháng) thì chúng tôi sẽ được nhận vào khoảng tháng 9, nốt 6 tháng cuối năm, từ tháng 7-2003 đến tháng 12-2003 thì chúng tôi lại chỉ nhận được vào tháng 10-2003 cho 3 tháng từ tháng 7-2003 đến tháng 9 - 2003, tức là thay đổi kiểu trả tiền, vậy là cho đến tận bây giờ 20/1/2004 chúng tôi không nhận được thêm một lần nào, theo đúng cách tính thì tức là chúng tôi không được nhận cho 6 tháng, mỗi tháng 220 USD, tức là khoảng 1320 USD, một khoản tiền rất lớn đối với sinh viên chúng tôi và cả gia đình, trong khi giá cả sinh họat ở Matxcơva rất cao. Chúng tôi gần như quên khái niệm Tết, ngày lễ cổ truyền vì không có tiền đã 6 tháng, vì cả học để quên chơi.
Ngày Tết sắp đến, ở bên này chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của học kỳ 1, chi phí nhiều hơn, nhưng chỉ biết giữa mùa đông lạnh dưới -15oC chạnh lòng nhớ về Tết. Buồn quá, Tết đến, bọn tôi cũng không dám chung tiền để tổ chức đón Giao thừa vì biết rằng không biết còn tiền để đến lớp ngày mai không.
Nguyễn Thùy Linh
Đại học Ngoại Giao Matxcơva
Email: [email protected]
Bình luận (0)