Thấy cụ già nhặt rác, quyết lập nhóm để bảo vệ môi trường
Do đặc thù sinh hoạt của ngư dân nên vùng biển Phú Yên ngập rác thải sinh hoạt. Cảnh tượng này đã đập vào mắt em Bùi Anh Quốc, học sinh lớp 11B11, trường THPT Nguyễn Văn Linh. Quốc thường đi cùng bố mẹ ra khu vực biển ở TT.Hòa Hiệp Trung (H.Đông Hòa) tắm. Và trong những lần tắm biển như thế này, Quốc tình cờ nhìn thấy hình ảnh một cụ già nhặt rác đã khiến em ray rứt trong lòng. Quốc, chia sẻ: “Người già là được thì tuổi trẻ như mình cũng làm được. Tại sao không?”
Nam sinh Phú Yên lập ra đội nhặt rác quanh năm vì "thấy biển dơ" |
![]() Nhóm Hành trình xanh đang nhặt rác tại ngã ba TT.Hòa Vinh, H.Đông Hòa (Phú Yên) Đức Huy |
Hình ảnh đó, suy nghĩ đó cứ ám vào Quốc. Quốc chia sẻ với bạn Nguyễn Anh Tuấn học cùng trường. Cả hai “ý hợp tâm đồng” nên kêu gọi các bạn trong trường tham gia thành lập nhóm “Hành trình xanh”.
Ban đầu nhóm chỉ có 7 thành viên, ra mắt vào tháng 10.2018. Tuấn là nhóm trưởng. Tuấn bộc bạch: “Em nghĩ chỉ có qua fanpage trên Facebook thì sẽ nối kết nhiều thành viên hơn. Vì thế em lập fanpage của nhóm là Hành trình xanh. Tất cả những hoạt động của nhóm được đăng trên trang chung này. Đúng như kỳ vọng của em, không chỉ các bạn học sinh trong trường THPT Nguyễn Văn Linh mà nhiều bạn ở các trường các trong khu vực H.Đông Hòa và TP.Tuy Hòa cũng tham gia nên hiện giờ nhóm có hơn 70 thành viên”.
Ai vứt rác, mình... cứ nhặt
“Buổi sáng em đi học từ nhà đến trường, qua đường Hùng Vương thì nhìn thấy một số cô chú chở rác thải sau xe rồi vứt xuống lề đường. Mặc dù ở khu vực này, người ta cắm biển cấm ngay trước mặt. Đây là hình ảnh xấu xí nên em quyết tâm làm sao nhóm phải thay đổi ý thức cộng động. Họ vứt thì tụi em nhặt, đến khi họ hết vứt nữa thì thôi”, Tuấn nói.
Bình luận (0)