Bên lề chương trình Tư vấn mùa thi 2025 của Báo Thanh Niên vừa diễn ra tại Trường THPT Marie Curie, Q.3, TP.HCM sáng nay, 24.2, chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của học sinh lớp 12 chạy đua với lịch trình học thêm khi chỉ còn hơn 3 tháng nữa các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Học sinh Trường THPT Marie Curie tại chương trình Tư vấn mùa thi 2025 của Báo Thanh Niên sáng nay, 24.2
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Áp lực lớn nhất là thời gian
Đinh Tấn Dũng, học sinh lớp 12A14 Trường THPT Marie Curie, tâm sự như vậy. Dũng cho biết mình dành thời gian dài trong ngày chỉ để học. Nhiều lúc cảm thấy rất stress, cũng muốn đi chơi ở ngoài, muốn được tham gia các hoạt động giải trí nhưng không có thời gian. Trong ngày, Dũng phân chia lịch để học thêm, học ôn thi đánh giá năng lực, học ôn IELTS, rất nhiều kiến thức phải học.
"Nhưng em nghĩ đây là một sự đánh đổi xứng đáng", Đinh Tấn Dũng nói về lựa chọn ưu tiên hết mọi thời gian, sở thích giai đoạn này cho việc học để đối mặt với các kỳ thi phía trước.
Tấn Dũng có nguyện vọng cao nhất là thi đậu vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) hoặc Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ngành điện - điện tử. Dũng rất mong muốn có thể đậu những ngôi trường tốp đầu này, đặc biệt là khoa đào tạo chất lượng cao. Do đó, phần lớn thời gian, Tấn Dũng ôn thi các môn toán, vật lý, tiếng Anh, để có lợi thế cao nhất khi xét tổ hợp A01 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Học sinh THPT lo lắng vì môn học giỏi 'lệch' tổ hợp thi ĐH _logo
Tấn Dũng cho rằng một người không đi học thêm cũng có thể đậu đại học, thậm chí đậu những trường đại học điểm chuẩn rất cao, nhưng điều kiện đặt ra là người đó phải có tinh thần, ý chí tự học rất cao. "Em đi học thêm để ngoài những kiến thức được thầy cô truyền đạt, em cũng có được những lời khuyên, những lời tư vấn lộ trình ôn tập phù hợp", nam sinh lớp 12 cho hay.
"Em lo lắng, áp lực. Dù ba mẹ không đặt nhiều kỳ vọng vào em để gia tăng thêm những áp lực cho con cái nhưng tự thân em thấy vẫn rất lo cho những kỳ thi lớn trước mắt. Do đó, chỉ còn cách phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa", nam sinh cuối cấp chia sẻ.
Đinh Tấn Dũng (thứ hai từ phải qua), bìa phải là Trần Đức Hải và các bạn học sinh lớp 12A14 Trường THPT Marie Curie, TP.HCM
ẢNH: THÚY HẰNG
Học chính, học thêm căng thẳng, vẫn lo quên kiến thức cũ
Đó là lời bộc bạch của Trần Đức Hải, học sinh lớp 12A14, người đang ôn tập khối A01 (toán, vật lý, tiếng Anh) với mong muốn thi đậu ngành marketing, ĐH Kinh tế TP.HCM.
"Em nghĩ ngành này khó vô, nhưng nếu thi đậu được rồi thì sau này dễ có việc làm, giúp cho mình có nhiều kinh nghiệm, những mối quan hệ trong công việc", nam sinh Trường THPT Marie Curie nói.
Áp lực lớn của Đức Hải hiện nay là kiến thức càng học càng thấy mênh mông, ôn tập nhiều, luyện đề nhiều vẫn thấy lo là mình học thêm kiến thức mới sẽ quên mất kiến thức cũ.
"Sau giờ học trên trường, từ 17 giờ tới 20 giờ trong ngày là thời gian em đi học thêm. Sau đó về nhà là ôn tập, tự học. Cha mẹ không tạo áp lực cho em, nhưng tự bản thân em thấy áp lực, kèm áp lực đồng trang lứa", Đức Hải tâm sự.
Học sinh cuối cấp đối diện nhiều áp lực
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Học sinh lớp 12 đặt câu hỏi tại chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Áp lực khi ai cũng chạy đua học tập
Thời gian này, Phương Vy, học sinh lớp 12P, Trường THPT Marie Curie, thấy áp lực khi bạn bè nào cũng chạy đua thành tích để có lợi thế bằng tuyển sinh với phương thức xét học bạ. Việc ôn tập trước kỳ thi đánh giá năng lực, ôn tập để thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị bài vở cho năm cuối cấp bậc THPT khiến Phương Vy gia tăng thêm căng thẳng.
Nữ sinh dự định đặt nguyện vọng vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM; Trường KHXH&NV TP.HCM và hiện tại bạn tự nhận thấy mình "đi học thêm hơi nhiều". Trong khi đó, Trần Nguyễn Phương Vy, lớp 12P cảm nhận được áp lực đồng trang lứa khi xung quanh bạn bè ai cũng lao vào học tập, nhiều người sở hữu thành tích cao.
"Em đang dành thời gian đi học thêm nhiều nhất là 3 môn, toán, vật lý, tiếng Anh. Mỗi môn, em dành khoảng 2-3 tiếng để học, ôn tập một ngày. Có những ngày mà 21 giờ tối mới đi học thêm về là chuyện không hiếm...", nữ sinh lớp 12 bày tỏ.
Bình luận (0)