Tiết lộ về cơ duyên để có được bộ sách ảnh, tác giả Tam Thái cho biết: "Năm 1972, tôi đến Hội An và lưu lại ở đó 1 năm, mở đầu cuộc mưu sinh. Tôi trọ trong một ngôi nhà cổ ở cuối đường Cường Để (nay là đường Trần Phú). Cơm nước phía hạ Ông Bổn, ngủ nghê ở thượng Chùa Cầu. Tối thứ bảy, chạy "Su 50" cà tàng về Đà Nẵng. Hồi đó, tôi mê chụp ảnh, nhưng chưa sắm được máy và còn rất vô tư, nên chớp ảnh như để mua vui. Sau đó, tôi vào học và làm việc ở Sài Gòn. Mỗi tết về Đà Nẵng, thế nào tôi cũng dành một, hai buổi ôm máy ảnh đi chớp Hội An. Tập sách này là kết quả của nhiều chuyến đi và cảm nhận được phần nào đổi thay của Hoài Phố với thời gian. Bức ảnh mãi còn lưu giữ những thân thương nhất, mặc tôi đã già đi cùng năm tháng".

Các tác phẩm trong cuốn sách Sản vật Hội An (2014)
Ảnh: Tam Thái
Mỗi bức hình trong tập sách đều có chú thích song ngữ Việt - Anh. "Nơi mà tôi nhớ mãi là ngã tư Thợ thiếc. Sau mấy chục năm quay lại, tôi vẫn thấy ông già ngồi gò lưng bên những chiếc thùng. Những chiếc thùng mà từ thuở ấu thơ tôi đã thấy xếp hàng dài, đợi nước bên giếng làng, vào những buổi sớm mai khô hạn", tác giả cho biết.

Các tác phẩm trong cuốn sách: Hẻm ngõ xưa (1998 )
Ảnh: Tam Thái
Tập sách có nhiều hình ảnh về những góc nhỏ, những sinh hoạt đời thường của cư dân, có cả những gánh hàng rong nhẹ nhàng trên phố. "Ở Sài Gòn có mì gõ, bánh bao chỉ thì đã chuyển lên xe ba gác. Ở Hà Nội tào phớ, cốm vòng thì theo xe đạp mà đi ra phố. Riêng Hội An vẫn còn rất nhiều gánh hàng rong: cao lầu, hến trộn, bánh bèo, đậu hũ, chè đậu ngự…". Vì vậy mà ông ra sức chụp đề tài này như "của để dành" trong tác phẩm mới nhất của mình.
Cảm xúc với tập sách ảnh Hội An lang thang phố nhớ, nhà thơ Lê Minh Quốc nói: "Qua cuốn sách mới của nhiếp ảnh gia Tam Thái, tôi nghĩ người xem sẽ đồng cảm khi được gợi nhớ lại những gì họ cũng đã thấy, đã nhìn, đã ngắm… và quý thay, Tam Thái bằng khả năng lẫn tinh tế giữa chụp và ghi chép, đã lưu giữ lại. Có thể nhìn ảnh này, ảnh kia, tự dưng trong tiềm thức vọng về tiếng thở dài của thời gian đã mất: Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò".
Bình luận (0)