Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký

07/02/2025 17:30 GMT+7

Có thân hình nhỏ con, hơi 'khiêm tốn' so với các đô vật tham gia hội vật làng Sình (TP.Huế) nhưng anh Phan Hiếu vẫn dễ dàng hạ nhiều đối thủ nặng ký. Dù không phải là người chiến thắng cuối cùng, nhưng anh để lại hình ảnh đẹp trong mắt khán giả...

Hôm nay 7.2, tức mùng 10 tháng giêng âm lịch, làng Sình (còn gọi là làng Lại Ân, TP.Huế) lại rộn ràng tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ cho lễ hội vật truyền thống khai diễn. Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây để xem đấu vật và sẵn sàng lên đài thi đấu nếu có nhu cầu.

Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký- Ảnh 1.

Người dân từ khắp nơi về làng Sình xem vật đầu năm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lễ hội này được người dân làng Sình tổ chức đã hàng trăm năm nay, như là hoạt động văn hóa truyền thống giàu tinh thần thượng võ, khích lệ việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí của lớp trẻ trong làng.

Các đô vật tham gia lễ hội năm nay là những người có sức khỏe tốt, đến từ khắp nơi trên địa bàn TP.Huế, thậm chí còn có những đô vật đến từ Bình Định, Quảng Ngãi...

Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký- Ảnh 2.

Khán giả nào cũng có thể đăng ký thi đấu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Phan Hiếu (27 tuổi, trú xã Hương Phong, Q.Phú Xuân, TP.Huế) là một trong những gương mặt quen thuộc tại hội vật làng Sình.

Trở lại hội vật xuân Ất Tỵ, đô vật với thân hình có phần nhỏ con (cao 1,65 m, nặng 60 kg) đã "chiêu đãi" người xem bằng những phần thi đấu đẹp mắt, mãn nhãn.

Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký- Ảnh 3.

Anh Phan Hiếu dễ dàng hạ gục nhiều đối thủ nặng ký

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ở hiệp thi đấu đầu tiên, anh Hiếu chạm trán đô vật có thể hình lấn át mình, cao 1,75 m, nặng 75 kg. Tuy nhiên, chỉ sau 2 phút trên sới, với những pha biểu diễn đầy kinh nghiệm như xốc nách, vạch sườn, anh Hiếu đã đánh ngã đối thủ ở tư thế "lấm lưng trắng bụng".

Nét đặc trưng của hội vật làng Sình là bất kỳ khán giả nào cũng có thể đăng ký tham gia nên ngay sau đó có một khán giả "đô con" ở làng Sình đăng ký lên sới vật để so tài cùng anh Hiếu.

Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký- Ảnh 4.

Anh Hiếu thể hiện nhiều miếng vật đẹp mắt, quyết liệt để hạ đối thủ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký- Ảnh 5.

Chàng trai này để lại nhiều ấn tượng cho khán giả bởi nụ cười tươi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cả hai đô vật nhanh chóng vào cuộc, tranh tài gay cấn, hấp dẫn và đẹp mắt. Nhưng chỉ trụ được hơn 3 phút, đô vật to con kia đã bị anh Hiếu dễ dàng hạ gục.

Điều khiến nhiều người xem thích thú về chàng đô vật nhanh nhẹn này không chỉ là kỹ năng điêu luyện, kinh nghiệm thi đấu mà là nụ cười tươi...

Ở lượt thi đấu thứ 3, anh đối mặt với đô vật đến từ Bình Định, người có chiều cao và thể hình vượt trội. Sau 30 phút vật vã trên sới, anh Hiếu bị đối thủ đánh bại, tạm dừng cuộc chơi nhưng vẫn nhận được tràng pháo tay tán dương từ khán giả.

Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký- Ảnh 6.

Khán giả hồi hộp dõi theo các trận thi đấu kịch tính

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Rời sàn thi đấu, anh Hiếu chia sẻ với PV Thanh Niên: "Năm nào mình cũng tham gia hội vật này để rèn luyện sức khỏe, mang lại niềm vui cho mọi người nên việc thắng thua không quá quan trọng. Đối thủ thắng mình rất khỏe, là một người có nhiều kinh nghiệm", anh Hiếu nói.

Anh Hiếu chia sẻ bản thân đang làm nghề cắt tóc nhưng rất yêu thích thể thao. Hằng ngày, anh chạy bộ, tập gym để duy trì sức khỏe. Anh cũng từng 2 lần giành chức vô địch giải thiếu niên trong hội vật làng Sình.

Hội vật làng Sình: Bất ngờ chàng thợ tóc nhỏ con 'hạ' nhiều đối thủ nặng ký- Ảnh 7.

Để giành chiến thắng, các đô vật phải đánh bại đối thủ của mình với đòn đánh làm cho đối phương "lấm lưng, trắng bụng"

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hội vật làng Sình diễn ra trong cả ngày. Đô vật nào bị thua, tức khắc có đô vật khác lên tiếp sức. Về cơ bản, hội vật làng Sình áp dụng theo nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc. Các đô vật muốn vượt qua vòng đấu loại phải giành chiến thắng trước 3 đối thủ.

Để giành chiến thắng, các đô vật phải đánh bại đối thủ của mình với đòn đánh làm cho đối phương "lấm lưng, trắng bụng" (nghĩa là một phần hoặc cả hai phần lưng của đối phương phải lấm đất, bụng ngửa lên trời). Đô vật đoạt giải nhất được nhận cau, trầu, rượu, đầu heo cùng cờ, huy chương và tiền thưởng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.