Israel đau đớn đón thi thể những con tin nhỏ tuổi nhất

Israel đau đớn đón thi thể những con tin nhỏ tuổi nhất

21/02/2025 13:04 GMT+7

Vào hôm 20.2, Hamas đã bàn giao thi thể của bốn con tin Israel, bao gồm bé trai Kfir Bibas, một đứa trẻ sơ sinh, và anh trai bốn tuổi của cậu là Ariel, hai con tin nhỏ tuổi nhất bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7.10.2023.

Hamas đã trao trả thi thể của bốn con tin Israel vào hôm 20.2, bao gồm hai con tin nhỏ tuổi nhất bị nhóm vũ trang này bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7.10.2023 vào Israel.

Bé sơ sinh Kfir Bibas và anh trai bốn tuổi của cậu là Ariel đã trở thành những biểu tượng đau thương nhất của thảm kịch xảy ra vào ngày hôm đó.

Thi thể của hai cậu bé cùng mẹ là Shiri Bibas, và một con tin khác là Oded Lifshitz, đã được bàn giao theo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được vào tháng trước.

Các tay súng vũ trang của Hamas bao vây địa điểm bàn giao khi bốn chiếc quan tài màu đen được đưa lên xe của Hội Chữ thập đỏ.

Quân đội Israel cho biết các quan tài đã được kiểm tra chất nổ trước khi được chuyển đến Israel.

Người dân Israel xếp hàng dọc đường dưới trời mưa gần biên giới Gaza để bày tỏ lòng thương tiếc khi đoàn xe đi qua.

“Chúng tôi đứng đây với cõi lòng tan nát. Bầu trời cũng đang khóc cùng chúng tôi. Và chúng tôi cầu nguyện để được nhìn thấy những ngày tốt đẹp hơn", một người dân chia sẻ.

Hamas bàn giao thi thể của những con tin nhỏ tuổi nhất bị bắt từ Israel - Ảnh 1.

Một người dân bày tỏ sự tiếc thương cho cái chết của các con tin Israel

ẢNH: REUTERS

Tại Tel Aviv, người dân đã bày tỏ sự thương tiếc tại nơi hiện được gọi là Quảng trường Con tin, bên ngoài trụ sở quốc phòng của Israel.

Một người dân chia sẻ: "Hai đứa trẻ nhỏ đã bị bắt khỏi nhà mình bởi những kẻ man rợ. Và chúng ta không thể đưa các bé sống sót trở về. Điều này thật khó tin. Tôi nghĩ nó vượt quá sự hiểu biết của con người. Cảm giác mất mát, cảm giác phẫn nộ—nó lan tỏa, tôi nghĩ là trong hầu hết xã hội Israel."

Hamas tuyên bố rằng cả bốn người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, nhưng những cái chết này chưa bao giờ được chính quyền Israel xác nhận.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng đất nước đang "đoàn kết trong nỗi đau không chịu đựng nổi" và thề sẽ "tiêu diệt" Hamas.

Bé Kfir Bibas mới chỉ chín tháng tuổi khi cả gia đình Bibas, trong đó người cha là Yarden bị bắt cóc từ trang trại Nir Oz. Ông đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào đầu tháng này.

Ông Oded Lifshitz (83 tuổi) cũng bị bắt cóc từ Nir Oz, trang trại mà ông đã chung tay thành lập.

Vợ của ông Lifshitz, Yocheved, cũng bị bắt giữ nhưng đã được thả tự do hai tuần sau đó, cùng với một người phụ nữ khác.

Sáu con tin còn sống dự kiến sẽ được trao trả để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine vào hôm 22.2, chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên bị lực lượng Israel giam giữ tại Gaza trong chiến tranh.

Đợt bàn giao hôm 20.2 đánh dấu lần đầu tiên thi thể của các con tin được trao trả trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.