Chuyến bay delay từ 4 - 6 tiếng đồng hồ
Chị Đỗ Thị Thanh Trúc (32 tuổi), ngụ ở TP.Đà Nẵng, cho biết thời gian khởi hành ban đầu là 16 giờ 15 ngày 24.1, thời gian đến sân bay Đà Nẵng là 17 giờ 35 phút. Tuy nhiên chị Trúc ví von: "Chuyến bay đã lập… hattrick delay, 3 lần delay liên tục. Delay lần 1 là đến 17 giờ. Sau đó delay tới 17 giờ 35 phút (thời gian lẽ ra đã đến sân bay Đà Nẵng như kế hoạch bay ban đầu – PV). Lần delay thứ 3 là đến 18 giờ 20 phút".
"Nhưng phải xếp hàng đợi ra máy bay, và đến 20 giờ 15 phút máy bay mới cất cánh. Nghĩa là bị delay đến 4 tiếng đồng hồ", chị Trúc nói.
Không riêng chị Trúc, có vô số khách di chuyển bằng máy bay để về quê đón tết cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
"Khi được lên máy bay để về Hà Nội tôi mừng vô cùng. Nhưng sau đó phi hành đoàn thông báo vì hiện tại ở sân bay Tân Sơn Nhất có quá nhiều máy bay nên chưa thể cất cánh. Lại phải đợi. Chuyến bay trước đó delay 4 tiếng đồng hồ, sau đó phải đợi thêm khoảng 40 phút. Tôi mệt không thể tả", chị Hoàng Thị Dương (30 tuổi), làm việc ở Q.1 (TP.HCM), kể.
Anh Nguyễn Hải Hậu (37 tuổi), ở TP.Hải Phòng, cho biết đã "lết" từ nhà ở TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đến sân bay Tân Sơn Nhất. "Sở dĩ nói "lết" vì tình trạng kẹt xe, phải nhích từng chút. Đến gần sân bay, lượng ô tô ùn ùn đổ về khu vực ga nội địa quá đông, phải tốn rất nhiều thời gian. Sau đó là hành trình làm thủ tục mòn mỏi đợi chờ. Đến khi làm thủ tục xong thì phải ngồi vạ vật vì máy bay delay 3 lần, đến 6 tiếng đồng hồ", anh Hậu kể và nói thêm: "Tôi đi từ nhà lúc 8 giờ, hy vọng không trễ chuyến bay lúc 14 giờ. Tuy nhiên, đến 19 giờ tối vẫn chưa thể lên máy bay".
"Đụng đâu là ngồi, nằm đó", hạng vé thương gia cũng "hoảng"
Không quá lời nếu nói có rất đông khách đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi làm xong thủ tục, đã… đụng đâu là ngồi, nằm đó.
Lý do, vì vào ngày cao điểm nên lượng khách ken đặc, thêm vào đó có nhiều chuyến bay delay, nên lượng người ùn ứ. Ghế ở sân bay Tân Sơn Nhất không đủ "tải" lượng khách. Và cái kết là nhiều người phải ngồi bệt dưới nền, choáng những lối đi lại. Không ít người mệt quá đã "nằm sải lai". Có người "mượn tạm" bậc thềm của những khu vực các điểm ăn uống trong sân bay để ngồi nghỉ cho đỡ mệt…
Nhiều người vừa vạ vật vô cùng mệt mỏi, thi thoảng phải đứng dậy để chạy đến các màn hình hiển thị chuyến bay xem có bị delay hay không. "Chẳng biết bao giờ mới về tới nhà (ở Hà Nội - PV) nữa. Vì chuyến bay đã delay 2 lần rồi", anh Trần Hữu Tuấn (38 tuổi), làm việc ở Q.7 (TP.HCM), nói trong sự mệt mỏi.
Không chỉ có khách phổ thông mệt mỏi, nhiều người đi hạng vé thương gia cũng "hoảng", phải ta thán, rầu rĩ vì rơi vào cảnh delay nhiều giờ liền.
Một nhân viên phục vụ ở phòng khách thương gia cho biết: "Nay khách quá đông, nên khu vực này rơi vào tình trạng quá tải".
Nhiều chuyến bay delay, khách buộc phải ngồi nán lại để chờ đợi, dẫn đến việc phòng khách thương gia không còn chỗ trống. Nhiều khách phải mỏi mắt đi tìm nơi để ngồi nghỉ ngơi chờ bay.
"Chưa bao giờ thấy phòng khách thương gia lại quá tải trầm trọng và đông đúc như thế này", chị Hà Thị Thu Nhi (35 tuổi), ngụ ở TP.Hà Nội, nói.
Khách nằm, ngồi vạ vật khắp sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 24.1
Bình luận (0)