Chloe Arcy chia sẻ trải nghiệm của mình trên Bored Panda - trang thông tin chỉ dành cho người đọc viết: Nếu đã từng đến Phú Quốc - đảo Ngọc nổi tiếng của Việt Nam, bạn có thể đã ngất ngây với những bãi biển mê hồn, làn nước trong xanh màu ngọc lục bảo và những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Tuy nhiên, điều thực sự khiến tôi bất ngờ trong chuyến đi gần đây của mình là một điều phi thường: Phú Quốc có hai màn bắn pháo hoa, trong cùng một buổi tối!

Khung cảnh nhào lộn trên mặt biển ở Thị trấn Hoàng hôn vào mỗi tối
Đợt pháo hoa đầu tiên - Lời chào buổi tối rực rỡ
Tối hôm đó, sau khi tận hưởng hoàng hôn lãng mạn trên Cầu Hôn, tôi và bạn bè đến khu vực vịnh gần cầu để xem chương trình "Bản giao hưởng của biển" lúc 7 giờ 45 tối. Điều thú vị là chương trình này diễn ra hàng ngày, vì vậy du khách có thể trải nghiệm những điều kỳ diệu của nó bất kể họ đến Phú Quốc vào thời điểm nào. Tôi thực sự ngạc nhiên khi chương trình mô tô nước và ván bay này trình diễn rất nhiều loại pháo hoa khác nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn trình diễn với nhiều loại pháo hoa như vậy.

Nhiều màn trình diễn pháo hoa khác nhau ở Phú Quốc
Khi pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, toàn bộ không gian bùng nổ với những màu sắc rực rỡ. Mỗi đợt pháo hoa giống như những bông hoa nở rộ, hình ảnh phản chiếu của chúng lấp lánh tuyệt đẹp trên mặt biển tĩnh lặng. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi màn trình diễn ngoạn mục. Những quả pháo hoa độc đáo này, được bắn xuống nước trước khi thắp sáng trên bầu trời, không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc này thực sự là trải nghiệm khó quên - khiến tôi phải nín thở, hoàn toàn bị mê hoặc!

Cảm giác lúc đó thật khó tả: Vừa phấn khích vừa ngạc nhiên. Mọi người đều kinh ngạc, cười nói rôm rả và không quên giơ điện thoại lên để ghi lại cảnh tượng kỳ diệu này. Khi chương trình kết thúc, tôi cảm thấy như mình đã được đưa đến một thế giới khác - một thế giới tràn ngập ánh sáng rực rỡ, niềm vui thuần khiết và cảm giác hạnh phúc sảng khoái. Tôi nghĩ rằng buổi tối đã hoàn hảo rồi, nhưng hóa ra Phú Quốc lại có một bất ngờ khác đang chờ đợi.
Pháo hoa thứ hai - Từ bất ngờ đến kỷ niệm khó quên
Sau màn bắn pháo hoa đầu tiên, chúng tôi đi quanh Thị trấn Hoàng hôn, thưởng thức những món ăn địa phương ngon tuyệt. Nhưng đúng lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối, chương trình "Nụ hôn của biển" bắt đầu, và một lần nữa, bầu trời đêm Phú Quốc lại sáng rực rỡ. Màn trình diễn ngoạn mục này thực sự là bữa tiệc cho các giác quan, kết hợp công nghệ tiên tiến với những hiệu ứng đầy cảm hứng. Ngoài hình ảnh rực rỡ, nó còn mang những thông điệp sâu sắc về văn hóa, bảo vệ môi trường, lòng hiếu khách nồng hậu của người dân Phú Quốc và tinh thần của người Việt Nam nói chung.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Phú Quốc mỗi đêm
Lần này, màn bắn pháo hoa thậm chí còn phấn khích hơn, với âm nhạc sôi động tạo nên bầu không khí như lễ hội. Mọi người xung quanh tôi đều reo hò và giơ máy ảnh lên để ghi lại mọi khoảnh khắc mơ màng của cảnh tượng ngoạn mục này. Khi tôi đứng đó, được bao quanh bởi một bản giao hưởng đầy màu sắc và tiếng vang rền của pháo hoa, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ tuyệt vời trên đảo Ngọc.
Một nơi luôn có những điều bất ngờ chờ đợi
Tại Phú Quốc, bạn có thể thư giãn trên những bãi biển tuyệt đẹp như bãi Sao, bãi Kem, khám phá những rạn san hô rực rỡ của quần đảo An Thới, hoặc thư giãn giữa vẻ đẹp nên thơ của Thị trấn Hoàng hôn. Và đừng quên thiên đường ẩm thực, từ hải sản tươi sống ở Hàm Ninh đến những món ngon địa phương như gỏi cá trích Việt Nam và bún quậy sẽ khiến bạn hoàn toàn bị mê hoặc. Nếu đang tìm kiếm một điểm đến vừa thư giãn vừa thú vị sảng khoái, thì Phú Quốc chính là nơi dành cho bạn. Không chỉ là chiêm ngưỡng vẻ đẹp hay thưởng thức ẩm thực, mà còn là nắm bắt những khoảnh khắc bất ngờ, như chứng kiến hai màn bắn pháo hoa ngoạn mục trong một buổi tối kỳ diệu.

Bãi Kem mát mịn
Khoảnh khắc đặt chân đến bãi Kem, tôi đã choáng ngợp với sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Mọi thứ ở đây đều giống như một giấc mơ - từ bãi cát trắng và làn nước trong vắt đến những khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm hài hòa giữa thiên nhiên. Biển có màu xanh ngọc lục bảo quyến rũ. Nhưng điều đáng chú ý nhất là cát. Nó mềm mại và trắng đến mức gần như không thực. Tôi đã từng đến Bali, Phuket và thậm chí là Maldives, nhưng cảm giác bước chân lên bãi Kem thực sự là độc nhất vô nhị. Cát ở đây mịn như kem, trắng đến nỗi nếu ai đó nói với tôi rằng đó là "kem dừa tan chảy", tôi sẽ không nghi ngờ gì nữa. Vậy nên, hãy để bãi Kem là chương tiếp theo trong hành trình khám phá của bạn. Tôi chắc chắn rằng, giống như tôi, bạn sẽ rời đi với một trái tim tràn đầy khao khát và một lời hứa thầm lặng với chính mình: "Tôi sẽ quay lại".
Bình luận (0)