Khen thưởng 2 nhân viên thu gom rác nhặt được vàng trả lại người đánh rơi

28/01/2025 21:18 GMT+7

Trong đêm giao thừa, Chủ tịch UBND H.Tây Sơn (Bình Định) đã trao tặng giấy khen, động viên 2 nhân viên thu gom rác thải vì nhặt được vàng tự nguyện trả lại người đánh rơi.

Tối 28.1 (nhằm 29 tháng chạp), ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND H.Tây Sơn (Bình Định), đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng đột xuất cho 2 nhân viên thu gom rác thải (thuộc Ban Quản lý cấp và thoát nước H.Tây Sơn) vì đã có hành động đẹp, nhặt được vàng tự nguyện trả lại người đánh rơi.

Hai nhân viên này là các ông Trần Anh Tuấn (48 tuổi) và ông Đỗ Thanh Tùng (46 tuổi, cùng ở khối 4, TT.Phú Phong, H.Tây Sơn).

Khen thưởng 2 nhân viên thu gom rác nhặt được vàng trả lại người đánh rơi- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Khánh (bìa phải) trao giấy khen cho ông Tuấn (ở giữa) và ông Tùng trong đêm giao thừa

ẢNH: VĂN PHONG

Theo thiếu tá Trương Quang Xang, Trưởng công an TT.Phú Phong (H.Tây Sơn), ngày 17.1, hai nhân viên nói trên thu gom rác thải từ tuyến đường Trần Hưng Đạo đến điểm thu gom tại Công ty CP May Tây Sơn (TT.Phú Phong) đã phát hiện 1 chiếc ví bên trong hộp giấy bỏ vào thùng nhựa đựng rác.

Kiểm tra bên trong ví có 3 chiếc nhẫn vàng loại 18K, tiền và một số loại giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Mỹ Huyền.

Các ông Tuấn và Tùng lập tức báo cáo sự việc cho Giám đốc Ban Quản lý cấp và thoát nước H.Tây Sơn và Công an TT.Phú Phong.

Công an TT.Phú Phong xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền, công nhân Công CP May Tây Sơn. Sau đó, Công an TT.Phú Phong phối hợp Ban Ban quản lý cấp và thoát nước H.Tây Sơn trao trả tài sản cho chị Huyền.

Nhận lại số tài sản bị đánh rơi, chị Huyền rất xúc động. "Số tài sản này lúc nào tôi cũng mang trong người nhưng không hiểu sao hôm đó lại đánh rơi. Rất may có người nhặt được, trả lại cho tôi. Tôi rất biết ơn hành động đẹp của hai ông và Công an TT.Phú Phong đã tìm cách trao trả lại toàn bộ tài sản mà tôi đã đánh rơi", chị Huyền nói.

Ông Nguyễn Thanh Diên, Chủ tịch UBND TT.Phú Phong, cho biết ông Tuấn và ông Tùng là 2 công dân có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn tại địa phương. Trong đó, ông Tùng thuộc diện hộ nghèo, không có nghề nghiệp ổn định. Từ năm 2020, ông Tuấn và ông Tùng làm nhân viên đi theo xe thu gom, vận chuyển rác thải với số tiền 150.000 đồng/ngày.

Ngày 27.1, Thanh Niên đăng tin về việc bà Hồ Thị Chung (45 tuổi), làm nghề bán bún tôm ở thôn An Giang Đông (xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ, Bình Định), tìm trả lại gần 500 triệu đồng mà bà tình cờ nhặt được cho người đánh rơi. Tối cùng ngày, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Đức đã tổ chức biểu dương, khen thưởng hành động đẹp của bà Chung.

Khen thưởng 2 nhân viên thu gom rác nhặt được vàng trả lại người đánh rơi- Ảnh 2.

Đảng ủy, UBND xã Mỹ Đức tổ chức biểu dương, khen thưởng hành động đẹp của bà Chung

Chiều 25.1, trong lúc đi đường, bà Chung phát hiện 2 túi màu đen nằm trên đường, nhặt lên kiểm tra thì thấy có rất nhiều tiền nên đem về nhà cất giữ. Đồng thời, bà Chung báo cho Công an xã Mỹ Đức và thông báo trên mạng xã hội để tìm người đánh rơi.

Lúc 17 giờ cùng ngày, vợ chồng ông H.M.S (55 tuổi, ở thôn An Giang Tây, xã Mỹ Đức) đến nhà bà Chung xin nhận lại số tiền vừa đánh rơi. Qua kiểm tra đúng số tiền mà ông S. mô tả, bà Chung đã trao lại.

Ông S. cho biết, số tiền gần 500 triệu đồng nói trên là ông mang đi trả cho các chủ trồng rừng nhưng do bất cẩn nên đánh rơi.

Tin, ảnh: Trà Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.