Căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quận 3, nằm ngay trung tâm TP.HCM. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đầu tháng 5, các thành viên trong gia đình chị Dung có chung nỗi sợ: sợ cái nóng như thiêu đốt trong chính “tổ ấm” của mình.
Căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quận 3, nằm ngay trung tâm TP.HCM
CHIÊU NGÔ
Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.5
Chị Nguyễn Thị Dung phải sống trong căn nhà với diện tích chưa tới 3 mét vuông
CHIÊU NGÔ
Khi nhiệt độ ngoài trời đạt mức 36 - 37 độ C, quạt được bật cả ngày lẫn đêm nhưng cũng không ăn thua. Ao ước lớn nhất của chị Dung và các con là được sống trong căn nhà mới rộng rãi và mát mẻ hơn, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên suốt hơn chục năm qua, ước mơ chỉ là mơ ước.
Quạt luôn được bật liên tục khi nhiệt độ ngoài trời đạt mức 36 - 37 độ C, quạt được bật cả ngày lẫn đêm nhưng cũng không ăn thua
CHIÊU NGÔ
Ao ước lớn nhất của chị Dung và các con là được sống trong căn nhà mới rộng rãi và mát mẻ hơn
CHIÊU NGÔ
Nhà bà Nguyễn Thị Ái có 15 thành viên nhưng tất cả phải sống chen chúc trong ngôi nhà chỉ có một căn gác nằm ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Mỗi khi trời nắng, bà Ái thường dẫn các cháu ra công viên gần đó để tránh nóng, thậm chí bà cụ 71 tuổi còn phải mang bếp ra trước cửa nấu ăn.
Mỗi khi trời nắng, bà Ái phải mang bếp ra trước cửa nấu ăn như thế này
CHIÊU NGÔ
Khổ ải nhà 6 người chen chúc trong 3 mét vuông mùa nóng kỷ lục: ‘Nóng muốn chết’
Nhà bà Nguyễn Thị Ái có 15 thành viên nhưng tất cả phải sống chen chúc trong ngôi nhà chỉ có một căn gác nằm ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM
CHIÊU NGÔ
Hơn 10 ngày qua, người dân TP.HCM phải chống chọi với đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi mức nhiệt trung bình dao động từ 37 - 38 độ C và hàm lượng tia cực tím luôn vượt ngưỡng an toàn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Đến sau ngày 8.5, nắng nóng sẽ giảm và mưa bắt đầu tăng.
Bình luận (0)