Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chợ hoa xuân Công viên 23 Tháng 9 (Q.1) rộn ràng không khí mua bán. Tuy nhiên người bán hoa, chủ yếu dưới miền Tây lên, mỗi người một nỗi niềm.
Bất ngờ được khách lì xì
Chiều tối 27 tết, chị Mởi Em nằm chợp mắt lim dim để chồng là anh Ân "thay ca". Anh ngồi chờ khách ghé hỏi mua hàng trăm chậu mai được bán ở chợ hoa Công viên 23 Tháng 9 được chuyển từ H.Chợ Lách (Bến Tre) lên TP.HCM bán từ 22 tháng chạp.

Anh Ân bán hoa mai, được khách mua lì xì
ẢNH: CAO AN BIÊN
Nhìn những chậu mai vàng sắp bung nở lác đác, anh Ân tâm sự năm nay, bán chậm hơn so với năm ngoái và càng không thể nào so sánh được với những năm trước đó. Năm nay, mỗi chậu mai mini ở đây cũng có giá rẻ chỉ từ 150.000 - 250.000 đồng, phù hợp với đa số người lao động.
"Bán ra thì cũng có, nhưng mà chậm lắm, không được như mọi năm. Khách cũng trả giá, kỳ kèo. Nếu 1.000 người thì may ra mới có người không trả giá. Có chậu 150.000 đồng, khách trả 50.000 đồng sao mình bán được", anh bày tỏ.
Theo anh Ân, mỗi chậu mai được bán tết ở đây phải dưỡng, chăm sóc 2 - 3 năm mới có thể bán. Anh hy vọng những ngày sắp tới việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn, vợ chồng anh được về quê đón một cái tết ấm áp, đủ đầy bên gia đình.

Nhiều chủ vườn cho biết năm nay bán chậm so với những năm trước
ẢNH: CAO AN BIÊN

Tình hình buôn bán không khả quan, nhưng anh chủ tâm sự nghề bán hoa có buồn nhưng cũng có vui. Tết Nguyên đán năm nay, anh gặp khách mua chậu mai vài trăm ngàn, nhưng không trả giá. Thậm chí mua được chậu ưng ý, khách còn lì xì cho anh lấy may.
Móc bao lì xì đỏ trong túi ra, anh Ân nói rằng hiện tại anh còn chưa mở. Anh không quan trọng trong đó bao nhiêu tiền, nhưng anh vui vì tình cảm của khách dành cho mình. Chủ vườn mong rằng bao lì xì đỏ này sẽ mang lại may mắn cho anh trong mùa hoa tết năm nay.
"Sao mà dám nói thách!"
Chị L., một chủ vườn bán cúc vạn thọ ở chợ hoa tết năm nay cũng cho biết tình hình buôn bán chậm. Năm nay, chị chở lên 1.000 chậu, tối 27 tết bán còn 450 chậu. Vạn thọ của chị cũng chở từ vườn ở H.Chợ Lách (Bến Tre) lên.
Bán ở chợ hoa Công viên 23 Tháng 9 đã 3 năm nay, trước đó cũng có nhiều năm bán hoa tết ở TP.HCM, chị nói rằng năm nay giá hoa giảm. "Ngày đầu, mình lên bán giá 200.000 đồng/cặp, chứ giờ không dám giữ, khách trả 120.000 - 130.000 đồng/cặp, được giá thì bán luôn.


Theo các chủ vườn khi mua bán, trả giá là chuyện bình thường
ẢNH: CAO AN BIÊN
Giờ không có chuyện nói thách với khách, nói giá cao nhiều khi khách không thèm trả giá mà đi luôn nên mình nói giá sao cho hợp lý để khách họ còn kỳ kèo, còn mua. Năm nay bán không được!", chị nói thêm.
Chị L. cho biết hầu hết khách mua hoa đều trả giá, thuận mua vừa bán thì chủ vườn và khách chốt đơn. Tuy nhiên với những khách trả giá "quá đáng", chẳng hạn trả quá nửa mức giá vườn đưa ra chị sẽ không bán.
Bà Thanh (56 tuổi, ngụ Q.1) cho biết năm nào bà cũng mua hoa ở đây. Năm nay, bà mua được 2 cặp hoa vạn thọ to, ưng ý, bà cùng cháu chở về nhà. Người phụ nữ cho biết mua hoa thì phải trả giá, tuy nhiên bà không trả giá quá sâu.

Nhiều người hào hứng "chở tết về nhà"
ẢNH: CAO AN BIÊN
"Nếu người ta nói giá cao quá thì mình lựa chỗ khác. Thấy giá hợp lý thì trả giá chút đỉnh. Tôi không đợi 30 tết mua hoa, vì lúc đó không còn hoa đẹp. Mình mua bán cũng để cho người ta có lời chút, họ cũng từ quê lên mưu sinh ngày tết mà", bà nói thêm.
Bình luận (0)