Nỗi niềm hoa tết 2025:

Khóc cười bán hoa tết ở TP.HCM: Vì sao có người mua 'không thèm' trả giá?

27/01/2025 20:00 GMT+7

Với nhiều chủ vườn và khách mua ở TP.HCM, việc trả giá, kỳ kèo khi mua hoa tết là điều bình thường trong buôn bán. Tuy nhiên, có một số khách hỏi mua xong chốt đơn 'cái rột', không trả giá. Vì sao?

Những ngày sát tết, đi dạo quanh chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" ở khu vực bến Bình Đông và chợ hoa tết trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM), chúng tôi cảm nhận rõ không khí mua bán nhộn nhịp, rộn ràng.

"Mối quen nên cần chi trả giá!"

Ghé một lô bán hoa cúc vạn thọ ở chợ hoa "Trên bến dưới thuyền", chị Ngọc Thảo (28 tuổi) và một người thân đi cùng tỉ mẩn lựa chọn một cặp hoa ưng ý sau khi đã hỏi giá 180.000 đồng.

Khóc cười bán hoa tết ở TP.HCM: Vì sao có người mua 'không thèm' trả giá?- Ảnh 1.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" những ngày cuối năm không khí buôn bán nhộn nhịp

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Thấy giá vậy là hợp lý rồi nên tôi chốt mua luôn. Ban đầu cũng không định mua đâu, nhưng vì đi ngang thấy đẹp quá nên không kiềm lòng được. Thêm nữa là chỗ này cũng là mối quen năm ngoái, hoa của họ tết mình chưng năm trước được lâu, đẹp nên cũng ưng năm nay mua lại. Mối quen mà, cần chi trả giá 20.000 - 30.000 đồng, cũng không bao nhiêu", chị cười nói rồi mang 2 chậu hoa đi.

Theo lời chị Thảo, việc trả giá khi mua hoa tết là điều chị vẫn thường làm. Tuy nhiên chị không trả giá quá chênh lệch so với giá của người bán đưa ra, cũng không khi nào đợi đến gần giao thừa mới mua vì lúc đó đã không còn nhiều sự lựa chọn.

Theo chị, nếu cảm thấy mức giá không ưng ý, có thể tìm tới nơi khác để mua vì có nhiều nơi bán. Nếu trả giá quá nửa thì khó lòng cho nhà vườn. "Một năm mới có một lần, nhiều chủ vườn mang hoa từ quê lên đây, ăn ngủ vất vả ở đây, xa nhà ngày giáp tết mưu sinh nên vài chục ngàn cũng không đáng là bao", chị bày tỏ.

Khóc cười bán hoa tết ở TP.HCM: Vì sao có người mua 'không thèm' trả giá?- Ảnh 2.

Khóc cười bán hoa tết ở TP.HCM: Vì sao có người mua 'không thèm' trả giá?- Ảnh 3.

Nhiều khách mua hoa không trả giá vì thấy giá hợp lý

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xem những khoảnh khắc để thấy yêu thương luôn ngập tràn tại TP.HCM những ngày giáp tết

Tương tự, ghé một thuyền bán cúc vạn thọ ở chợ hoa này, mẹ con chị Lan cũng dành nhiều thời gian để chọn một cặp hoa ưng ý. Sau khi chủ vườn thông báo giá cặp hoa họ chọn là 180.000 đồng, họ không trả giá mà quyết định mua luôn.

Theo lời cô con dâu, chị và mẹ năm nào cũng mua hoa tết ở đây vì gần nhà nên có nhiều kinh nghiệm. Theo chị, cặp hoa mà mẹ con chị chọn bán với mức giá trên là hợp lý.

"Nếu chủ vườn không nói thách, thấy giá hợp lý thì mình cứ mua thôi chứ kỳ kèo chi cho mệt. Tôi thường kỹ tính trong việc chọn hoa, chứ giá cả chênh nhau vài chục ngàn cũng không sao. Tết mà, thoải mái với nhau chút để ai cũng vui!", chị chia sẻ.

Thăm dò ý kiến

Bạn có trả giá khi mua hoa tết?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bạn có trả giá khi mua hoa tết?

Trong cuộc khảo sát trên thanhnien.vn, với câu hỏi: "Bạn có trả giá khi mua hoa tết?", có 45% độc giả khẳng định sẽ "chắc chắn trả giá". Trong khi đó, có 15% cho biết không trả giá, kỳ kèo. Đông đảo nhất với 45% người tham gia khảo sát cho biết tùy từng trường hợp mà họ quyết định có trả giá hay không.

Trả giá làm sao để ai cũng vui...

Đi dạo một vòng chợ hoa "Trên bến dưới thuyền", anh T. và vợ mua được một chậu hoa mai nhỏ. Khi đến một hàng bán hoa giấy đủ màu sắc, anh chị để ý thấy một chậu ưng ý nên hỏi giá.

Chủ vườn thông báo chậu này có giá 450.000 đồng. Anh chị cho biết nếu nếu bán chậu với giá 300.000 đồng, họ sẽ mua. Sau một hồi kỳ kèo, chủ vườn này cũng quyết định bán. Họ mừng rỡ "chốt đơn", mang hoa về nhà.

Khóc cười bán hoa tết ở TP.HCM: Vì sao có người mua 'không thèm' trả giá?- Ảnh 4.

Một số khách cho biết mua hoa tết phải "kỳ kèo" một chút mới vui

ẢNH: CAO AN BIÊN

Khóc cười bán hoa tết ở TP.HCM: Vì sao có người mua 'không thèm' trả giá?- Ảnh 5.

Một số người mua hoa cho biết nếu cảm thấy mức giá không hợp lý, có thể thương lượng lại với người bán. "Biết đâu có duyên, mình mua được chậu hoa với giá tốt, phải chăng. Mua hàng ai chẳng muốn mua được đồ tốt nhất với giá rẻ nhất", một vị khách mua hoa khẳng định.

Ông K., một người bán hoa cúc đại đóa trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8) thì cho biết việc trả giá, thương lượng với khách là một kỹ năng vì hầu như khách nào mua hoa đều cũng trả giá.

"Trả giá làm sao để ai cũng vui, mình cũng vui mà khách cũng vui mới là điều quan trọng. Buôn bán đừng nói thách quá, khách họ cũng biết. Quan trọng là mọi người thương nhau một chút, vì nhau một chút, đừng chèn ép nhau quá đáng để tết ai cũng có niềm vui", ông chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.