Có lẽ H'Hen Niê là một trong những hoa hậu giản dị nhất Việt Nam và vì thế cách thể hiện tình yêu thương với gia đình của Hen cũng rất đỗi đơn giản. Đó là một lời thăm hỏi, ly nước mát, thức quà ngon, hộp thuốc phòng bệnh những ngày trái gió trở trời… Song cuộc sống bộn bề chảy trôi, đôi khi vì mải mê công việc, chạy theo sở thích cá nhân, thậm chí lười biếng, mà nhiều người chưa dành nhiều thời gian cho những người thân yêu bên mình.
H'Hen Niê từng chia sẻ: “Nếu nói về nuối tiếc thì bản thân Hen không có gì nuối tiếc cả. Nhưng với gia đình, người thân, những người xung quanh thì Hen lại nhiều lần hối tiếc, tại sao mình không giỏi hơn, mình không nhanh chóng nắm bắt cơ hội để giúp đỡ mọi người nhiều hơn”.
![]() Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ những nuối tiếc khi nhắc tới gia đình, người thân
|
Lần đầu tiên, cô trải lòng với công chúng về gia đình, về người bác được chẩn đoán ung thư ngay sát ngày Hen chuẩn bị thi hoa hậu. “Hen gửi hết toàn bộ tiền mình có lúc đó cho bác, nhưng bác chỉ được xạ trị một lần duy nhất, chưa kịp gom đủ tiền để xạ trị lần hai thì bác đã qua đời. Bản thân Hen đến nay vẫn cảm thấy hối tiếc, giá như mình mua bảo hiểm cho bác từ sớm thì bác có thể chuyển viện sớm hơn cũng như gia đình không phải quá lo lắng về gánh nặng viện phí”, cô xúc động kể lại.
![]() Với Hen, cuộc sống là màu hồng, nhưng cần có kế hoạch, sự chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống bất ngờ
|
“Theo Hen, mua bảo hiểm giống như gieo trồng một cái cây, cây càng lớn thì càng xum xuê bóng mát, giống như bảo hiểm tích lũy càng nhiều thì bạn càng an tâm trong cuộc sống, sẵn sàng đối mặt với các biến cố bất ngờ và tự tin vươn tới ước mơ”, Hen bày tỏ.
![]() H’Hen Niê luôn ý thức được việc chuẩn bị sớm mọi thứ để tự tin hơn trong cuộc sống, tự tin theo đuổi ước mơ của mình
|
Những ngày này, Hen đang dốc sức học tiếng Anh, tập thể hình, thanh lọc cơ thể, để chuẩn bị chinh chiến cho cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Chúng ta cùng chúc cô gái mạnh mẽ này đạt được nhiều thành công nhé.
Bình luận (0)